Bên bờ hạnh phúc
Bethany Huang. Ảnh: Internet

Hầu hết những cô bé lên 10 đều dành thời gian rảnh rỗi của mình chơi đùa cùng chúng bạn hay đam mê một thần tượng âm nhạc tuổi teen nào đó, nhưng đối với cô bé người Mỹ gốc Hoa Bethany Huang thì không. Lý do là cô bé quá bận rộn với quyển tiểu thuyết đầu tay của mình mang tựa đề: Con gái của tháp Eiffel: Sự thật đằng sau những lời nói dối, và những quyển tiểu thuyết theo sau đó nữa.

Trước tiên, Huang có ý tưởng viết quyển tiểu thuyết trên từ thầy giáo Hill. Nói với hãng tin Reuters, em cho biết: "Thầy em thường bảo em rằng: Bethany, thầy nghĩ em nên viết một câu chuyện. Thơ của em hay đấy, nhưng thầy thật sự thích em thử làm điều gì đó mới mẻ".

Sau đó, mẹ em tặng em quyển sách “Những nơi hấp dẫn nhất thế giới” của tác giả Donna Hicks. Trong tiểu thuyết “Con gái của tháp Eiffel: Sự thật đằng sau những lời nói dối”, Huang đưa độc giả vào thế giới của bé gái Swanilde, người trốn chạy khỏi nhà sau khi phát hiện mẹ mình kết hôn với Andreyev mà không biết người này là một điệp viên người Pháp. Sau đó, Swanilde tìm đến cha và người anh trai bị thất lạc từ lâu để nhờ giúp đỡ. Nhưng Andreyev lại bắt cả gia đình cô bé làm con tin. Cô bé là người duy nhất trốn thoát và có thể giải cứu họ.

Quyển tiểu thuyết đầu tay của cô bé mang tựa đề: Con gái của tháp Eiffel: Sự thật đằng sau những lời nói dối. Ảnh: Internet

 

Sách của Huang lúc này đã nằm trên kệ ở các nhà sách. Em rất vui vì điều này. Em chia sẻ: "Em không nghĩ sách mình sẽ đến tay độc giả. Nhưng sự thật là vậy. Đây có thể xem là thành công lớn đối với em".

Năm nay 11 tuổi, và Huang đã bắt tay vào viết quyển tiểu thuyết thứ 2. Em đặt mục tiêu xuất bản mỗi năm một đầu sách.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *