Bên bờ hạnh phúc
Thời tiết xấu đã không làm nản lòng các nài ngựa khi cạnh tranh với các đối thủ khác. Ảnh: Internet

Mới đây, các nài ngựa đến từ Litva, Nga và Estonia đã có mặt tại thị trấn Dusetos ở Litva để tham gia cuộc đua xe ngựa tổ chức hàng năm ở nước này mang tên “Sartai 2011”.

Đây là cuộc thi có bề dày lịch sử 105 năm. Nó được tổ chức lần đầu vào năm 1905 trên bề mặt đóng băng của hồ Sartai. Tuy nhiên, do băng ở đây dễ vỡ nên địa điểm tổ chức của cuộc thi đã được dời đến một trường đua ngựa gần đó vào năm 1996. Trước khi vào vòng đua, một thành viên ban tổ chức cho biết: “Đây là lần thứ 105 chúng tôi tổ chức cuộc thi. Sự kiện thể thao này đã thu hút các nài ngựa đến từ Estonia, Nga và Litva. Chúng tôi hy vọng cuộc thi sẽ diễn ra hào hứng vì ai cũng muốn xem con ngựa nào sẽ về nhất lần này.”

Thời tiết xấu đã không làm nản lòng các nài ngựa khi cạnh tranh với các đối thủ khác. Khoảng 2.000 khán giả đã reo hò cổ vũ cho các vận động viên tham gia thi đấu. Người giành chiến thắng trong cuộc thi này là ông Vladimir Mumm, một nài ngựa của Estonia. Ông và con ngựa "S:T Thomas" đã hoàn thành đoạn đường đua dài 2400 m với thời gian 3 phút 15 giây. Với việc giành giải nhất, vận động viên này đã nhận phần thưởng 12.000 Lita (tương đương 3480 euro).

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *