Bên bờ hạnh phúc

Nửa triệu que diêm đã được sử dụng để xây dựng nên một bản sao của một nhà thờ. Đó là kỳ công của ông Wieslaw Laszkiewicz, người Ba Lan. Sản phẩm này sẽ được gởi đến Giáo hoàng Benedict XVI để làm quà tặng.

Ông Laszkiewicz đã bỏ ra thời gian một năm để dán keo, uốn cong và tạo tác 500.000 que diêm thành bản sao của nhà thờ Thánh Nicolas ở Zamosc. Công trình kiến trúc bằng que diêm cao gần 1,5m này cho thấy mỗi chi tiết của nhà thờ. Việc trang trí mặt chính và các ô cửa kính cũng đòi hỏi phải hết sức tỉ mỉ và tinh tế.

Ông Laszkiewicz bên tác phẩm vĩ đại bằng que diêm của mình

Ông Laszkiewicz, bị tàn tật từ năm 1998 sau một vụ tai nạn, đã chuẩn bị kỹ lưỡng mỗi que diêm dùng trong việc xây dựng nhà thờ độc đáo này. Ông cho biết thêm, chỉ một que diêm không thích hợp cũng có thể làm hỏng cả công trình.

Không phải que diêm nào cũng sử dụng được do chúng phụ thuộc vào nhà sản xuất. Một số không thể đánh bóng hay tạo dáng được. Vì vậy, ông đã phân loại để sử dụng que diêm cho mỗi chi tiết khác nhau.

Hiện ông đang bắt tay vào các cấu trúc khác có thể vươn đến độ cao 3m.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *