Bên bờ hạnh phúc

 

Bà Zohreh Etezad Saltaneh được mọi người biết đến với khả năng dùng các ngón chân của mình để tạo nên những bức vẽ tuyệt đẹp. Ảnh: Internet

Trong cuộc sống, mỗi người đều có một hoàn cảnh, điều quan trọng là biết vượt lên hoàn cảnh của chính mình để sống có ý nghĩa, bà Zohreh Etezad Saltaneh, một phụ nữ Iran 49 tuổi là một người như thế, bà được mọi người biết đến với khả năng dùng các ngón chân của mình để tạo nên những bức vẽ tuyệt đẹp.

Do dị tật bẩm sinh, cánh tay và bàn tay của bà Zohreh đã không phát triển. Hiện bà đang sống với mẹ trong một căn hộ nhỏ ở thủ đô Tehran của Iran. Mẹ của bà Zohreh đã đặt một cây cọ sơn giữa những ngón chân của bà và khích lệ bà thể hiện sự khéo léo của bản thân bằng việc tạo ra những bức vẽ khi bà còn nhỏ. Khi lên 7, điều này đã thực sự trở thành một niềm đam mê đối với bà. Bà cho biết: “Phương châm của tôi là: Bị tàn tật không đồng nghĩa với việc bị giới hạn. Tôi có thể học bất cứ điều gì mà tôi muốn.”

Bà Zohreh có thể dùng đôi chân để làm công việc hằng ngày như nấu ăn, pha trà, cũng như chăm sóc người mẹ đã cao tuổi của mình. Tài năng của bà không dừng lại ở đó. Bà còn có thể dùng các ngón chân để dệt nên những tấm thảm sặc sỡ.

Mặc dù bị tàn tật nhưng những tác phẩm nghệ thuật do bà vẽ đã thu hút sự chú ý của mọi người với việc chiếm được nhiều giải thưởng khác nhau. Những tác phẩm của bà đã được trưng bày tại gần 60 cuộc triển lãm trên khắp thế giới. Bà Zohreh cũng rất nhiệt tình khi chia sẻ những thành tựu của mình với người khác bằng cách trưng bày tác phẩm nghệ thuật của mình tại các trung tâm văn hóa của thủ đô.

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *