Bên bờ hạnh phúc

Quyển tự truyện của tiểu thuyết gia nổi tiếng của Mỹ Mark Twain vừa được phát hành nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông. Quyển tự truyện này được xem là một trong những quyển sách của Mark Twain được chờ đợi lâu nhất bởi vì ông đã lên kế hoạch xuất bản nó đúng 100 năm sau ngày ông qua đời, và kế hoạch này đến nay đã trở thành hiện thực.

Mark Twain là bút danh của Samuel Langhorne Clemens, một nhà văn, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ. Ông sinh năm 1835 và mất năm 1910. Tập sách dài 743 trang vừa được xuất bản là phần đầu tiên trong 3 phần của Bộ tự truyện duy nhất của nhà văn này. Trước khi nhà văn Mark Twain qua đời, ông đã yêu cầu quyển tự truyện của ông sẽ chỉ được công bố sau 1 thế kỷ kể từ lúc ông mất.

Trong quyển tự truyện này, nhà văn đã chia sẻ những ý kiến mạnh mẽ của ông về chiến tranh, chính trị và cả tôn giáo. Bà Harriet Elinor Smith hiện đang công tác tại Trường Đại học Báo chí California là một trong những người chịu trách nhiệm biên tập quyển sách này. Bà cho biết nhà văn Mark Twain đã trì hoãn công bố quyển tự truyện của ông để những nhân vật bị ông chỉ trích trong quyển tự truyện sẽ không cảm thấy bị tổn thương và bản thân ông hay gia đình ông cũng không phải chịu bất kỳ hậu quả nào từ phản ứng của những người bị ông chỉ trích. Các nhà biên tập cho biết quyển tự truyện của Mark Twain không đi theo trình tự về thời gian mà nó có sự đảo lộn về thời gian với rất nhiều chủ đề khác nhau.

Trong lần xuất bản đầu tiên này, nhà xuất bản của Trường Đại học Báo chí California chỉ phát hành 300.000 bản và quyển sách nhanh chóng có tên trong danh sách những tác phẩm bìa cứng thể loại phi tiểu thuyết được bán chạy nhất.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *