Đồng Tâm.LA-HAGL (1-1, penalty: 4-5):  Gỗ thắng hú hồn

“Chúng tôi đã giành chiến thắng ở một trận đấu rất khó khăn và căng thẳng đến nghẹt thở”, huấn luyện viên trưởng HAGL, Kiatisak cười tươi như hoa sau chiến thắng tại Tân An chiều qua.

Thật vậy, phải đợi tới phút thứ 48, HAGL mới phá được thế trận giằng co với đội chủ nhà bằng bàn mở tỷ số của Việt Cường (2 – HAGL). Tuy nhiên, sau bàn thắng này, họ lại chơi phòng ngự khá thụ động để rồi phải gánh chịu sức ép rất lớn từ những đợt lên bóng của Gạch. Hệ quả là đúng phút 90, hàng thủ Gỗ bị vỡ sau cú đá phạt góc đưa bóng đi thẳng vào cầu môn của Hoàng Lâm (17 – ĐTLA). Bàn gỡ hòa của tiền vệ gốc Bình Định này buộc hai đội phải phân định thắng thua trong loạt đá luân lưu. Ở cuộc “đấu súng”, vận may đã thuộc về HAGL khi họ thực hiện thành công cả 5 quả phạt đền, còn chủ nhà chỉ ghi được 4 bàn.

HAGL (áo trắng) đã tìm được chiến thắng để “giải hạn”. Ảnh: Nguyễn Tuấn

SLNA – Viettel (3-0): Vidovic lập hat-trick

Sự “mặn mà” của SLNA với sân chơi Cúp Quốc gia thể hiện rõ khi họ tung vào sân đội hình mạnh nhất và nhanh chóng áp đảo các cầu thủ trẻ của Viettel. Ngay từ phút thứ 11, ngoại binh Vidovic (24 – SLNA) đã mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ khi thực hiện thành công quả 11m sau tình huống Silia (10 – Vietel) phạm lỗi với Văn Hoàn (2 – SLNA) trong khu vực cấm địa. 20 phút sau, vẫn là Vidovic nhanh chân sút tung lưới đội khách, nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đây, phút thứ 78, chân sút này lại có một pha dứt điểm khá đẹp mắt, đánh bại thủ thành đối phương để hoàn tất hat-trick của mình, đồng thời ấn định chiến thắng chung cuộc 3 – 0 cho đội chủ nhà.

Hòa Phát.Hà Nội-XM.Hải Phòng (0-0, penalty: 5-4): Khách chưa hết “đen”

Khá nhiều khán giả Hải Phòng đã lặn lội lên Hà Nội để ủng hộ đội nhà. Dẫu vậy,  sự trợ lực này cũng không thể giúp đội bóng đất Cảng tìm được đường vào khung thành chủ nhà Hòa Phát.Hà Nội trong 90 phút thi đấu chính thức. Thậm chí, xét về cơ hội dứt điểm cầu môn, đội chủ sân Hàng Đẫy còn nhiều hơn khách XM.Hải Phòng. Thế nhưng, các chân sút của họ cũng khá “vô duyên” nên hai đội phải kéo nhau tới chấm 11m luân lưu để tìm vé vào tứ kết. Kết quả: XM.Hải Phòng không thoát được vận đen, vốn đeo bám họ từ trước Tết ở đấu trường V.League, khi để thua 4 – 5 với những pha sút hỏng của Aniekan (10 – XMHP) và Bật Hiếu (24).

Nam Định – HN.ACB (1-0): Thua vì thiệt quân

Sự nghiệt ngã đã đến với đội khách HN.ACB ở những bù giờ của hiệp một khi ngoại binh Cristian (19) phải rời sân vì dính thẻ vàng thứ hai. Trong thế thiệt quân, họ đã không trụ vững trước chủ nhà Nam Định. Phút 53, Danh Ngọc (22 – NĐ) ghi tên đội bóng thành Nam lên tấm vé vào tứ kết bằng pha kết thúc chuẩn xác vào lưới HN.ACB. 

Ở hai cặp đấu còn lại, trên sân Đồng Nai, chủ nhà thua trắng khách Đồng Tháp hai bàn không gỡ. Còn tại sân Ninh Bình, Lam Sơn.Thánh Hóa muối mặt rời khỏi cuộc chơi với thất bại 0 – 3 trước chủ nhà Ninh Bình.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *