Suốt trận đấu tập (3 hiệpx30 phút), các cầu thủ U23 VN không thể hiện được gì trước HP.HN đang thời kỳ “khởi động”. Nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế này là họ thiếu cảm giác thi đấu. Cũng một phần, mặt cỏ Hàng Đẫy hơi dày (vì đang trong thời gian bảo dưỡng sân) nên gây ra ít nhiều khó khăn cho các tuyển thủ.

Image
Tiền đạo Văn Khải (U23-VN, bên trái) đi bóng trước cầu thủ HP.HN – Ảnh: Minh Tuấn

Trong 90 phút chứng kiến giằng co giữa U23 VN với HP.HN, HLV Calisto chỉ 1 lần được “động viên” bởi pha xử lý khá tinh quái của Văn Khải (ở đội hình hiệp 2) từ một tình huống phạt góc. Ông thầy người Bồ đã vỗ tay tán thưởng cú dứt điểm vọt xà trong gang tấc của cầu trò cũ ở ĐT.LA. Nhưng đó là tất cả. Gần như không có ấn tượng nào giúp khuôn mặt ông thể hiện sự hài lòng.

Sau trận đấu không bàn thắng, HLV Calisto nói rằng, tinh thần của các cầu thủ U23 VN là tốt. Họ đã mang tinh thần và khát khao thể hiện mình vào sân đấu. Điều này rất tốt với một tập thể đang trên đường chuẩn bị cho sân chơi lớn nhất của BĐVN cuối năm nay. Nhưng ở chiều ngược lại, ông chẳng thể vui khi đội bóng của mình thể hiện được rất ít tín hiệu lạc quan, đặc biệt là tư duy chiến thuật. Có không ít các pha xử lý ngây ngô, thiếu nguyên tắc cơ bản trong bóng đá. Những lỗi lầm đó chiều qua không bị trừng phạt đơn giản là các cầu thủ HP.HN cũng chỉ mới ở bước khởi đầu của chu kỳ chuẩn bị. Nếu hai “ông Tây” của đội bóng Thủ đô sắc hơn một chút, nhanh nhẹn hơn một chút, U23 VN đã phải chịu trận ra mắt có kết quả kém vui.

Dẫu sao, đây mới chỉ là trận đầu tiên của thầy trò HLV Calisto trước thềm SEA Games. Họ còn thời gian để khắc phục những yếu điểm để hướng tới mục tiêu cao nhất là HCV.

Theo Báo Bóng đá

Từ khóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *