Dù không hề dễ dàng nhưng sau cùng Pháp và Đức cũng đã giành chiến thắng trước những đại diện cuối cùng của bóng đá châu Phi.

Được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều nhưng những phút thi đấu trong hiệp 1, các học trò của Deschamps không thể hiện được điều này ở mặt cơ hội.

Trong khi đó, Nigeria với nền tảng thể lực sung mãn cũng gây nên không ít khó khăn cho lối chơi của Pháp.

Thậm chí những chú Đại bàng xanh con 1 lần đưa bóng vào lưới thủ thành Lloris trong hiệp 1 nhưng bàn thắng không được công nhận do Emenike đã ở tư thế việt vị

Sang hiệp 2, Pháp dâng cao đội hình và tạo được nhiều tình huống sóng gió hơn. Tuy nhiên cũng phải mãi tới tận phút thứ 79, Les Blues mới có bàn mở tỷ số do công của Paul Pogba.

Cú đánh đầu thoải mái của tiền vệ đang chơi cho Juventus đã mang về bàn thắng quý giá cho đội tuyển Pháp.

Bản thân Pogba sau đó cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Phút 90+1, hy vọng sụp đổ với Nigeria sau khi hậu vệ Yobo có tình huống đá phản lưới nhà.

Pha nhấc chân thông minh của Griezmann đã khiến Yobo vô tình trở thành tội đồ.

Giành chiến thắng khó khăn trước Nigeria, Pháp lọt vào vòng Tứ kết gặp đội tuyển Đức.

Tạo được nhiều khó khăn cho Pháp nhưng sau cùng Nigeria vẫn phải về nước sau vòng 1/16.

Tại Estadio Beira-Rio, đội tuyển Đức sau đó cũng gặp vô vàn khó khăn trước đại diện cuối cùng của châu Phi, Algeria.

Dù là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng không ít lần lối chơi phòng ngự phản công của Algeria đã khiến khung thành của Cỗ xe tăng Đức đặt trong tình trạng báo động.

Thủ môn Manuel Neuer không ít lần phải băng ra tận ngoài vòng cấm địa phá bóng.

Trong khi đó, trên hàng công, các cầu thủ Đức đều bất lực trước tài năng của thủ thành M'Bohli.

Thomas Muller có nhiều cơ hội trong trận này nhưng không 1 lần tận dụng thành công.

90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa 0-0 buộc 2 đội phải đá thêm 30 phút hiệp phụ và ở khoảng thời gian này, Algeria đã không còn đứng vững.

Phút 92, André Schürrle dứt điểm kỹ thuật hạ gục thủ thành M'Bohli.

Bị dẫn bàn, Algeria buộc phải dồn lên để tìm kiếm bàn thắng và đó cũng là lúc họ phải nhận thêm bàn thua nữa. Người lập công là Mesut Ozil.

Mặc dù ngay sau đó Algeria có bàn gỡ do công của Djabou nhưng đã quá muộn để đội bóng châu Phi làm nên chuyện.

Dẫu sao, "những chú cáo sa mạc" cũng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc tại mùa World Cup năm nay.

Lọt vào Tứ kết, Đức sẽ đối đầu với Pháp trong 1 trận đấu được cho là cân tài, cân sức. 

Theo kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *