Bàn thắng muộn của tiền vệ Mesut Oezil đã giúp Arsenal vượt qua đội chủ nhà Ludogorets với tỷ số 3-2, qua đó có được tấm vé vào chơi vòng 1/8 Champions League 2016/17.

Trước chuyến làm khách trên đất Bulgaria, Arsenal đang trải qua chuỗi 13 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường. Nhưng suýt chút nữa, họ đã phải đón nhận trận thua đầu tiên bởi sự chủ quan.

Ludogorets nhập cuộc đầy hứng khởi và quyết tâm trên sân nhà Vasil Levski. Họ nhanh chóng dẫn trước Arsenal với cách biệt 2-0 nhờ công của Jonathan Cafu (12') và Keseru (15').

Tuy vậy, đây cũng là tất cả những gì tuyệt vời nhất Ludogorets làm được trong trận đấu, bởi Arsenal đã nhanh chóng vùng lên sau khi bị đối phương chọc giận.

Phút 20, Xhaka mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Pháo thủ với tình huống rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ pha đệm bóng cận thành gọn gàng.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Giroud đã cân bằng tỷ số 2-2 cho các vị khách đến từ nước Anh. Đây đã là pha lập công thứ 3 chỉ trong 2 trận liên tiếp của cầu thủ người Pháp.

Bước sang hiệp 2, thế trận thuộc quyền kiểm soát của Arsenal và khung thành của Borjan liên tục phải hứng chịu sóng gió với các tình huống uy hiếp dồn dập. Ấy thế nhưng mãi tới phút 87, Oezil mới ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Arsenal sau pha solo hoàn hảo.

Ở cuộc đối đầu còn lại trên đất Thụy Sỹ, Basel đã thất thủ 1-2 trước các vị khách PSG. Tiền vệ Blaise Matuidi đưa PSG dẫn trước ở phút 43 nhưng Zuffi đã mang về bàn gỡ hòa cho Basel trong hiệp 2. Phút 90, Meunier tỏa sáng để giúp đội bóng của HLV Emery có trọn vẹn 3 điểm.

Như vậy, Arsenal và PSG cùng có 10 điểm, nhiều hơn 2 đội xếp sau tới 9 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn 2 lượt đấu, qua đó chính thức giành vé vòng knock-out. Basel và Ludogorets sẽ tranh tấm vé xuống chơi Europa League ở 2 lượt trận cuối.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *