Những chiếc Cúp vô địch trên 6 mặt trận khác nhau với mọi loại đối thủ là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá từ trước tới nay. M.U ở giai đoạn cực thịnh của mình cũng chỉ giành được 5 chiếc Cúp trong năm 1999 đáng nhớ. Rõ ràng, với những gì làm được trong thời gian vừa qua, Barca đã làm lu mờ hoàn toàn các cú “ăn ba” lịch sử của Celtic (1966 – 1967), Ajax (1971 – 1972) hay PSV (1987 – 1988).

Các cầu thủ Barcelona hoàn toàn xứng đáng tôn vinh vì những gì đã làm được. Ảnh: Reuters.

Vinh quang đó càng được thừa nhận một cách rộng rãi hơn khi Barcelona lên đỉnh bằng một lối chơi và một cách làm ít nhiều khác biệt hoàn toàn với dòng chảy bóng đá hiện đại. Đó là một tập thể hoàn hảo với những con người “hiểu nhau đến từng hơi thở” bởi đa số đều trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của chính đội bóng xứ Catalan. Đó là một lối chơi đậm chất vị nghệ thuật với phong cách tiqui-taca đẹp mắt đến ma mị như khiến đối thủ ngất ngây giống như người thợ thổi kèn thôi miên những chú rắn vậy.

Điều đáng nói là lúc nào Barcelona cũng vào trận với tư thế như vậy. Dù đối thủ có là M.U tại chung kết Champions League hay Xerez ở một trận đấu bình thường tại La Liga. Thứ bóng đá tổng lực, đẹp mắt không toan tính của những Brazil, Hà Lan tưởng như đã tuyệt chủng trong quá khứ bỗng đã trở lại trong hình hài khác với Barcelona là đại diện tiêu biểu và dường như là duy nhất.

Ngay sau chiến thắng của Barcelona trước Estudiantes tại Abu Dhabi, trang web chính thức của FIFA đã gọi đây Annus Mirabilis (năm kì diệu) của đội bóng xứ Catalan. Đây là một cách suy tôn đến mức tuyệt đối với những chiến quả của thầy trò Pep Guardiola bởi những gì gắn với các kí tự latin đều mang hàm ý của sự bất tử. Ngay cả Marca, một tờ báo của kình địch Real Madrid, cũng phải ngả mũ và gọi đây là “trang sử dành riêng cho nhà vô địch xuất sắc nhất mọi thời đại”.

Những người trong cuộc như Chủ tịch Laporta hay HLV Pep Guardiola đều thừa nhận rằng quá khó để bất cứ đội bóng nào khác hay ngay cả chính Barcelona lập lại được thành tích vô tiền khoáng hậu như hiện tại. Quả thực, Azulgrana đã phô diễn hết những gì tinh túy cho thời điểm hiện tại để đạt đến tột đỉnh vinh quang.

6 chiếc Cúp trong một năm là một thành quả vô tiền khoáng hậu. Ảnh: Daylife.

Tuy nhiên, một đội bóng không thể nào cứ chiến thắng mãi và thông thường sau một chu kì thăng tiến không ngừng là giai đoạn thoái trào. Đó là vấn đề mà Barcelona sẽ phải đối mặt ngay khi đang đắm chìm trong biển vinh quang.

Họ vẫn dẫn đầu BXH La Liga và vững bước tại Champions League nhưng đã không còn thể hiện được phong độ ấn tượng để dễ cuốn phăng mọi đối thủ như cách đây một năm được nữa. Đó không phải là hình ảnh một Barcelona băng băng về đích mà trái lại họ đang giống như kẻ đang lò dò từng bước một trên con đường tiến lên phía trước và gồng mình chống lại những sức ép từ những kẻ thách thức và chính sức ỳ từ nội tại. Họ sẽ còn gặp khá nhiều khó khăn trong năm 2010 khi đang trong hướng đi xuống của đồ thị hình sin.

Thế nhưng, tương lai có thể vẫn còn là dấu hỏi nhưng hiện tại vẫn đang là màu hồng với Barcelona. Nói như ai đó thì người ta không nên trì hoãn cái sự sung sướng lại. Azulgrana cứ hãy vui mừng vì những chiến quả vô tiền khoáng hậu mà họ vừa giành được. Bởi xét cho cùng họ hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh…

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *