Bên bờ hạnh phúc

Rạng sáng mai, UEFA Champions League sẽ sôi động trở lại với trận bán kết đầu tiên giữa chủ nhà Manchester City và Real Madrid. Mặc dù đây mới là lần đầu tiên Manchester City lọt vào bán kết cúp châu Âu sau 45 năm, tuy nhiên đội bóng đang thuộc quyền sở hữu của các tỷ phú Abu Dhabi cũng được đánh giá rất cao, và họ chắc chắn sẽ là đối thủ không dễ bị đánh bại trước đội bóng đã từng có 10 lần vô địch châu Âu, Real Madrid.

Trước trận gặp Real Madrid trên sân nhà Etihad ở bán kết lượt đi UEFA Champions League, Manchester City gần như sẽ có đội hình mạnh nhất ngoại trừ sự vắng mắt của Yaya Toure, tiền vệ trung tâm người Bờ Biển Ngà đã gặp phải chấn thương sau chiến thắng tưng bừng 4-0 của Man City trước Stoke City hôm cuối tuần vừa qua.

Về phía Real Madrid, thầy trò HLV Zinedine Zidane đã trải qua chuỗi 9 trận thắng liên tiếp ở La Liga. Đã có những lo ngại về khả năng đá chính của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, bởi cả hai được cho là đang dính chấn thương.

Tuy nhiên HLV Zidane khẳng định Ronaldo và Benzema hoàn toàn đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Man City. Đây là lần thứ 27, Real Madrid góp mặt ở bán kết cúp châu Âu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *