Là người có vị trí thấp nhất trên BXH cờ vua thế giới trong số những kỳ thủ dự giải nhưng Quang Liêm đã làm ngỡ ngàng các cao thủ bằng một màn trình diễn ấn tượng, nhất là khi hòa hai ván đấu với cựu vô địch thế giới Kramnik, cũng như tạo ra “cơn địa chấn” với chiến thắng cựu á quân thế giới Peter Leko. Đáng nói hơn, trong ván đấu cuối cùng của giải vào rạng sáng qua, kỳ thủ của Việt Nam đã thủ hòa với Ruslan Ponomariov- nhà vô địch của giải để giành HCB với 5,5 điểm sau 10 ván đấu (2 thắng, 7 hòa và 1 thua).

Lê Quang Liêm là người Việt Nam đầu tiên đoạt HCB tại giải Cờ vua Siêu đại kiện tướng quốc tế Dortmund. Ảnh: Sparkassen Chess.

Thành công này của Liêm là một bất ngờ lớn. Nhưng ít ai biết được rằng trước khi “phó hội” ở Dortmund, Liêm đã có một đợt tập huấn kéo dài hai tuần rất chất lượng tại St. Petersburg (Nga) dưới sự huấn luyện của nhà cựu VĐTG (2002) Alexander Khalifman. Vốn nổi tiếng kỹ tính tính trong việc lựa chọn học trò, việc ĐKT Khalifman chấp nhận hướng dẫn Quang Liêm, vốn chưa có tên tuổi trên làng cờ thế giới, được coi như một cơ duyên hiếm thấy.

Tuy nhiên, thầy “xịn” lại có “giá” cao. Với mức học phí 50 euro một giờ chưa kể chi phí đi lại, ăn ở trong những ngày ở Nga, là một khó khăn lớn đối với Liêm. Rất may vào phút chót, Liên đoàn cờ TP HCM đã quyết định đầu tư 3.000 euro để Quang Liêm và HLV Lâm Minh Châu khăn gói lên đường “tầm sư học đạo”. Và thực tế đã chứng minh đó là một khoản đầu tư hiệu quả!

Trong làng cờ quốc tế lưu truyền một công thức cho thành công của các kỳ thủ: sự đầu tư đúng đắn cộng một bước đột phát trong thi đấu. Hiện tại, Quang Liêm đang sở hữu cả hai yếu tố này. Với tốc độ phát triển vượt bậc trong năm nay của kỳ thủ 19 tuổi này, giới chuyên môn nhận định việc Liêm lọt vào top 10 thế giới không phải là điều quá xa vời. Xem ra tấm HCB ở giải Cờ vua Siêu đại kiện tướng quốc tế Dortmund, mới chỉ là sự khởi đầu của tài năng này…

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *