Những diễn biến lượt đấu cuối bảng C không thu hút được nhiều sự chú ý bởi thứ hạng của các đội đã sớm được định đoạt. Ở vòng đấu chỉ có ý nghĩa thủ tục này, Barcelona đã đè bẹp M'Gladbach 4-0 trên sân nhà, còn Man City để các vị khách Celtic cầm hòa 1-1.

Tại Nou Camp, ngay cả khi không còn nhiều động lực Barca vẫn khiến các vị khách M'Gladbach phải trải qua cơn ác mộng khi tới viếng thăm Nou Camp. Trận này tiền vệ Arda Turan chơi rất nổi bật khi lập được cú hat-trick chỉ trong vòng có 17 phút hiệp 2 (từ phút 50 đến phút 67).

Trước đó tiền đạo chủ lực Lionel Messi là người mở tỷ số cho Barca bằng pha dứt điểm chân trái quen thuộc ở phút 16. Đây là pha lập công thứ 10 của siêu sao người Argentina ở vòng bảng mùa này, thành tích của anh chỉ kém kỷ lục của Cristiano Ronaldo đúng 1 đơn vị.

Với thắng lợi "4 sao" trước đại diện nước Đức, Barca đã cân bằng kỷ lục ghi 20 bàn ở vòng bảng Champions League trong một mùa mà chính họ, Real Madrid và Man United từng lập được. Về phần mình, M'Gladbach sẽ xuống chơi ở Europa League.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, bất ngờ đã xảy ra khi Man City để Celtic bị đánh giá thấp hơn mở được tỷ số trước chỉ sau 4 phút bóng lăn. Tận dụng sự lơi lỏng nơi hàng thủ Man City, cầu thủ đang được chính Celtic mượn về từ The Citizens đột phá thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm bằng chân trái làm bó tay thủ thành Caballero.

Tuy nhiên, niềm vui của đại diện tới từ Scotland không kéo dài được lâu, bởi đến phút thứ 8 tiền đạo trẻ Kelechi Iheanacho đã ghi bàn gỡ hòa cho Man City. Đón đường chọc khe thông minh của Nolito, Iheanacho có pha bứt phá thần tốc và dứt điểm vào góc cao giúp đội chủ nhà san bằng cách biệt.

Phút 18, suýt nữa tiền đạo Moussa Dembele đã giúp Celtic tái lập ưu thế dẫn bàn bằng 2 pha dứt điểm liên tiếp. Đáng tiếc là sau khi sút bóng trúng người Caballero anh lại đá bồi ra ngoài trước khung thành rộng mở. Không lâu sau, cầu thủ này lại đánh đầu từ quả phạt góc đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Man City.

Về phần mình, Man City cả trận chỉ có vỏn vẹn 2 cú dứt điểm đi trúng mục tiêu (con số này với Celtic là 6). Tình huống đáng chú ý nhất họ tạo ra được sau khi có bàn gỡ là pha làm bàn không được công nhận do lỗi việt vị của Nolito. Như vậy Man City đã để Celtic cầm hòa trong cả 2 lượt ở vòng bảng (trận lượt đi kết thúc với tỷ số 3-3). Dẫu sao họ vẫn đi tiếp với tư cách đội đứng thứ nhì ở bảng C, kém Barca 6 điểm (9 so với 15).

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *