Bên bờ hạnh phúc
Thành bại của đội tuyển giờ phụ thuộc vào “mắt xanh” của HLV Calisto. Ảnh: Như Ý.
Lời người đứng đầu liệu có đúng với thực tế mùa giải qua? Nhìn cả giải hạng Nhất lẫn V.League, người ta vẫn thấy dấu ấn đậm đà của các “ngoại binh” trên sân chơi mà ông Chủ tịch VFF gọi là thuộc hàng “top” khu vực. Mặt khác, những cái tên thành danh vẫn giữ vai trò trụ cột ở các đội cho dù họ đã không còn là chính mình vì tuổi tác hay phong độ. Còn cái gọi là nhân tố mới, “ngôi sao” mới, thực sự là thách thức với các nhà chuyên môn trong việc tìm kiếm.

“Sở dĩ mùa bóng vừa qua, chúng ta chưa thấy được một ngôi sao nào thực sự nổi bật vì bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển đồng đều. V.League hay giải hạng Nhất luôn luôn cho ra lò những cầu thủ mới”, đó là sự biện giải của ông Chủ tịch VFF. Cũng từ đó, ông Hỷ cho rằng chỉ thầy “Tô” mới có thể “đãi cát tìm vàng” cho tuyển bởi “HLV Calisto là người rất giỏi tìm kiếm và đào tạo tài năng.”

 

Ngày 30/8 tới HLV Calisto sẽ trở lại Việt Nam để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, cũng như Đại hội thể thao châu Á 2010. Đây cũng là thời điểm thầy “Tô” sẽ công bố danh sách của đội U23 lẫn ĐTQG. Theo tiết lộ từ một quan chức của VFF, thực ra danh sách “cứng” của hai đội tuyển kể trên đã được HLV Calisto cùng VFF hoàn thiện. Tuy nhiên, bản danh sách này sẽ chỉ được chốt lại sau trận chung kết Cúp Quốc gia giữa HAGL và SLNA vào ngày 28/8 tới.

Được biết, ĐTVN sẽ có ít nhất 8 trận đấu cọ xát trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ “ngôi vua” ở AFF Cup. Theo Tổng thư ký VFF, ông Trần Quốc Tuấn, ngoài Cúp 1.000 năm Thăng Long sắp tới, đội có thể dự VFF Cup từ ngày 2-6/11 với ba đội khách mời là các ĐTQG ở khu vực Đông Nam Á. “Chúng ta không thiếu “quân xanh” có chất lượng vì ĐTVN đã nhận được khá nhiều lời mời thi đấu giao hữu. Tôi sẽ bàn bạc với HLV Calisto xem có cần thêm những trận cọ xát cho đội để thu xếp kế hoạch ngay khi ông trở lại Việt Nam”, ông Tuấn cho biết.

Trao toàn quyền và đặt niềm tin tuyệt đối cho HLV Calisto từ việc tuyển quân cho tới lên lịch đá giao hữu, xem ra lãnh đạo VFF hiện giờ không còn mang tâm lý e dè với thầy “Tô” như năm 2008, thời điểm trước thềm AFF Cup. Cũng phải thôi trong tình cảnh hiện tại, VFF cũng chỉ biết “nhờ cậy” cả vào nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *