Trước đối thủ kỵ dơ Leverkusen, Dortmund vẫn tiếp tục thể hiện một sức mạnh hủy diệt để giành chiến thắng cách biệt 3-0. Chiến thắng giúp Dortmund duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng, đòi lại ngôi đầu từ tay Bayern sau 1 ngày bị chiếm giữ…

Dortmund tiếp tục mạch trận toàn thắng tại Bundesliga sau khi vùi dập Leverkusen 3-0

Trong 4 lần chạm trán Leverkusen gần đây, Dortmund không thể thắng với 2 trận hòa và 2 trận thua. Mùa trước, họ đã phơi áo 0-2 ngay tại sân Signal Iduna Park trước chính Leverkusen. Nhưng đó là Dortmund của Juergen Klopp. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Dortmund đang trình diễn một lối chơi thăng hoa với 4 trận toàn thắng. Và sức mạnh hủy diệt đó tiếp tục được thể hiện trước chính đối thủ khó chịu nhất của Dortmund.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ áo vàng đã tràn sang phần sân đối phương và áp đảo đối thủ bằng lối chơi tấn công đa dạng. Sự cơ động của các cầu thủ ở hàng tiền vệ giúp Dortmund dễ dàng đẩy Leverkusen vào thế chống đỡ. Nhưng cũng không quá khó để Dortmund tạo ra những cơ hội bởi các cầu thủ tấn công của họ đang có phong độ tốt.

Phút 12, Henrikh Mkhitaryan đi bóng từ cánh phải vào giữa rồi dứt điểm hóc hiểm buộc thủ thành Bernd Leno phải trổ tài cản phá. Chỉ 3 phút sau, tới lượt Ilkay Guendogan có khoảng trống thuận lợi trước vòng cấm nhưng cú đặt lòng của tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhưng tới phút 19, mành lưới của Leverkusen đã phải rung lên. Từ một đường mở bóng tinh tế của Shinji Kagawa, cùng với đó là việc Leno mắc lỗi trong pha lao ra phá bóng, Jonas Hoffmann đã tận dụng sai lầm để đưa bóng vào khung thành trống mở tỷ số trận đấu.

Kagawa đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Tuchel

Phải sau khi có được bàn mở tỷ số, Dortmund mới chịu giảm nhiệt tấn công. Song, các cầu thủ chủ nhà vẫn là những người chiếm được thế chủ động trên sân và tạo ra được nhiều cơ hội hơn.

Phải tới những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Leverkusen mới tổ chức được những đợt phản đòn. Karim Bellarabi là mũi khoan phá chính của Leverkusen với những pha lên bóng tốc độ nhưng lại không tìm được sự kết nối với các trung phong. Cũng chính việc Leverkusen đẩy cao đội hình chơi đôi công trong những phút đầu hiệp 2 đã mở ra cơ hội cho Dortmund trình diễn lối chơi phản công sở trường.

Phút 51, Pierre-Emerick Aubameyang dùng tốc độ loại hậu vệ đội khách nhưng không thắng được Leno trong pha đối mặt. Nhưng rồi tới phút 58, cầu thủ chơi hay nhất bên phía Dortmund trận này là Kagawa đã có pha chích mũi tinh tế sau một loạt tình huống bật nhả cực kỳ ăn ý của đội chủ nhà.

Cũng kể từ bàn thua này, Leverkusen chính thức vỡ trận. Phút 74, Wendell phạm lỗi với Adnan Januzaj tạo cơ hội để Aubameyang ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 từ chấm phạt đền. Bàn thắng này giúp chân sút người Gabon san bằng khoảng cách với Thomas Mueller (Bayern) trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới với cùng 6 lần lập công.

Aubameyang và các đồng đội ăn mừng chiến thắng

Ngoài quả phạt đền này, Dortmund còn tạo ra vô số cơ hội ngon ăn khác và nếu dứt điểm chính xác hơn hoặc Leno không chơi xuất thần trong khung gỗ thì đội bóng vùng Ruhr đã có được chiến thắng đậm đà hơn.

Tuy nhiên, 3-0 trước đối thủ mạnh và khó chơi như Leverkusen đã là một kết quả mỹ mãn. Đó là sự khẳng định cho sức mạnh thực sự của Dortmund ở mùa này và là sự chuẩn bị tốt cho trận đại chiến với đại kình địch Bayern vào cuối tuần tới. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *