Sau khi Thanh Hóa để thua to Đồng Nai và có dấu hiệu “đổ bệnh”, thày trò HLV Mai Đức Chung đang nắm trong tay quyền tự quyết cho ngôi vương V-League mùa này.

Cùng thời điểm này mùa giải trước, B.Bình Dương thất thủ trước Than Quảng Ninh, đứt mạch 10 trận bất bại, trong đó có 7 trận thắng liên tiếp. Đội bóng của GĐKT Lê Thụy Hải kém Hà Nội T&T 3 điểm. Năm ngoái, đội bóng đất Thủ mang danh kẻ bám đuổi và phải rất kịch tính, họ mới giành được chiếc Cúp VĐQG sau 6 năm chờ đợi.

Năm nay, tình thế đã khác đi khi B.Bình Dương đang trên đỉnh cao V-League. Đội bóng đất Thủ, thay vì bám đuổi, họ luôn mang tâm thế người dẫn đầu. Và theo lãnh đạo B.Bình Dương, đó là một lợi thế để họ bảo vệ ngai vàng. “Thay vì chịu áp lực buộc phải thắng để vươn lên, chúng tôi đang nắm trong tay quyền tự quyết do hơn điểm số các đội còn lại. Do đó, tinh thần cầu thủ thoải mái hơn. Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết thôi vì cầu thủ B.Bình Dương có tính chuyên nghiệp cao và họ đã chứng tỏ khả năng chịu sức ép tốt”, ông Chóng phát biểu.

Công Vinh và B.Bình Dương đang nắm quyền tự quyết ngôi vô địch

Còn 5 trận đấu cuối mùa, ông Chóng cho rằng: “2 trận đấu mà chúng tôi xác định là bước ngoặt của mùa giải là trận gặp FLC Thanh Hóa trên sân nhà và Hải Phòng trên sân khách. Đối thủ thì như đã biết đang cạnh tranh quyết liệt với B.Bình Dương. Chúng tôi quyết tâm không sẩy chân những trận đó mới có thể nghĩ đến chuyện bảo vệ chức vô địch”.

Nhưng trước khi nghĩ đến 2 trận đấu khó khăn đó, B.Bình Dương sẽ phải vượt qua Đồng Nai trên sân nhà tuần này. “Đồng Nai đã đánh bại FLC Thanh Hóa với tỷ số mà không ai nghĩ tới. Họ đang cần điểm và chúng tôi không được chủ quan. Bài học thì B.Bình Dương đã có ở trận gặp Sanna Khánh Hòa BVN, chúng tôi đá với 10 người của họ mà vẫn thua. Mục tiêu của B.Bình Dương là 3 điểm tuần này”, ông Chóng phát biểu. Hơn 10 tỷ đồng chờ nhà vô địch

“9 tỷ đồng là tổng tiền thưởng mà CLB lẫn BTC giành cho toàn đội nếu vô địch V-League, chưa kể tỉnh và nhà tài trợ thưởng thêm. Còn nếu vô địch Cúp QG, B.Bình Dương ngoài nhận 1 tỷ từ BTC còn nhận 2-3 tỷ từ CLB. Tất nhiên những số tiền thưởng đó là riêng biệt, không tính những trận thắng và hòa”, ông Cao Văn Chóng (Tổng giám đốc CTCP Thể thao-Bóng đá Bình Dương) chia sẻ.

Sau phát biểu của HLV Mai Đức Chung về việc B.Bình Dương rất rộng cửa vô địch, ông Chóng cũng đồng ý với nhận định này. Theo ông Chóng: “Trận hòa Hà Nội T&T, B.Bình Dương đã cản được bước tiến của Hà Nội T&T. Còn 5 vòng đấu, chúng tôi đánh giá đối thủ cạnh tranh số 1 với B.Bình Dương là FLC Thanh Hóa. Chúng tôi còn gặp họ 1 trận trên sân nhà sắp tới. Hiện tại, khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 2 điểm nên chỉ cần chúng tôi hụt chân 1 bước, điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng xét về lợi thế, chúng tôi có nhiều cơ hội để bảo vệ chức vô địch”.

Lợi thế mà ông Chóng nhấn mạnh chính là yếu tố truyền thống, bản lĩnh của nhà vô địch và tinh thần chuyên nghiệp của các cầu thủ. Ngoài ra, tiền thưởng cũng là một động lực to lớn để toàn đội phấn đấu.

Với 500 triệu đồng/trận thắng sân nhà, 600 triệu đồng/trận thắng sân khách, 200 triệu đồng/trận hòa ở V-League, 300 triệu đồng/trận thắng ở Cúp QG, tính nhẩm đến thời điểm này B.Bình Dương đã đút túi hơn 10 tỷ đồng tiền thưởng. Cụ thể, tính thêm cả đấu trường AFC Champions League, đội bóng đất Thủ đã bỏ túi 10,3 tỷ đồng tiền thưởng. Vẫn còn đến 5 trận đấu ở V-League và cả trận chung kết Cúp QG để cầu thủ B.Bình Dương móc hầu bao của lãnh đạo CLB.

Giả sử nếu B.Bình Dương vô địch V-League và Cúp QG 2015, số tiền thưởng của họ ước tính sẽ khoảng 25 tỷ đồng. Một con số chắc chắn “khủng” nếu biết quy định của VPF về ngân sách hoạt động cho mỗi CLB V-League mỗi năm khoảng 35 tỷ đồng. Tiền thưởng cho những chiếc Cúp của B.Bình Dương tính sơ sơ đủ nuôi sống nhiều CLB hạng Nhất và so với đội nhà nghèo Đồng Tháp, con số này sẽ đem đến sự tủi thân.  

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *