Bên bờ hạnh phúc

Gặp đối thủ kỵ giơ West Brom, một Chelsea đang bay cao bỗng thi đấu đầy bế tắc và thậm chí đã có thời điểm NHM The Blues chỉ dám nghĩ tới 1 điểm. Nhưng sai lầm của McAuley và phút bừng sáng của Costa đã tạo ra bước ngoặt, đưa Chelsea trở lại ngôi đầu với cách biệt 3 điểm so với đội nhì bảng.

Xứng danh kỵ giơ

Tại Premier League, West Brom chắc chắn là đối thủ tầm trung mà Chelsea sợ hãi nhất. Trong quá khứ, đã từng có 2 HLV Chelsea phải ngậm ngùi chia tay sân Stamford Bridge sau những trận đấu với West Brom (Roberto Di Matteo và Andre Villas-Boas). Tối qua, sự kỵ giơ ấy vẫn tồn tại.

West Brom đã giăng được một trận thiên la địa võng để khóa chặt tất cả các mũi nhọn của Chelsea. Họ chơi chặt chẽ tới mức khiến một chân sút đang đạt phong độ khủng khiếp như Diego Costa suốt 45 phút đầu không có nổi lần chạm bóng nguy hiểm nào trong vòng cấm địa. Costa bị cô lập, hầu như chỉ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân.

Trước khi Costa lập công, Chelsea hoàn toàn bế tắc khi hàng thủ West Brom chơi cẩn trọng

Nỗ lực bất thành của Moses

Các ngôi sao khác như Eden Hazard, Pedro, Victor Moses cũng gần như không có bóng để bơm cho cho Costa. Thế trận của Chelsea bế tắc tới mức phải mãi tới phút 41, họ mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên về phía khung thành West Brom, và đó chỉ là một cú sút phạt trực tiếp của David Luiz mà thôi.

Sự bế tắc ấy kéo sang tận hiệp 2. West Brom tìm đủ mọi cách chỉ để ngăn các hỏa lực của Chelsea tiếp cận bóng. Họ thậm chí còn không có nhu cầu tấn công, khiến NHM phải trải qua một trận cầu tương đối tẻ nhạt và buồn ngủ. Nhìn vào thế trận và cách The Blues tạo ra những cơ hội, có lẽ không nhiều CĐV dám tin vào chiến thắng.

Một nhát kiếm kết liễu

Nhưng đúng vào thời khắc ít niềm tin nhất thì Diego Costa lại rực sáng. Phút 76, từ một tình huống tấn công trời ơi đất hỡi, trung vệ Gareth McAuley có một tình huống che người vô cùng sơ hở và chỉ trong tích tắc, anh bị Costa đoạt bóng. Chân sút gốc Brazil từ cánh phải xộc thẳng vào vòng cấm, rồi tung ra một cú sút chân trái ngọt lịm ghim thẳng vào góc cao. Chúng ta có quyền trách McAuley đã chủ quan, nhưng nếu trái bóng không lọt vào chân ngôi sao đang có phong độ khủng khiếp như Costa thì nhiều khả năng là bàn thắng khó lòng tới được.

Cú dứt điểm quyết đoán mang về bàn thắng của Costa

Ông chủ Roman Abramovich sung sướng khi Costa lập công

Đó là cơ hội đầu tiên và cũng là… duy nhất của trận đấu. Cơn buồn ngủ trở lại khi HLV Conte thậm chí còn rút Hazard khỏi sân thay bằng một hậu vệ (Ivanovic) để bảo toàn thành quả.

Chiến thắng tối thiểu trước đối thủ kỵ giơ West Brom đưa The Blues trở lại ngôi đầu, với cách biệt 3 điểm so với đội nhì bảng Arsenal. Trong thời gian tới, lịch thi đấu của Chelsea vô cùng dễ thở (lần lượt gặp Sunderland, Crystal Palace, Bournemouth, Stoke và Leicester). Với lịch thi đấu thế này, The Blues hoàn toàn tự tin tiến thẳng tới chức vô địch lượt đi, tạo ra bước chạy đà kinh điển để hướng tới ngai vàng chung cuộc ngay trong mùa đầu tiên của HLV Antonio Conte. Bây giờ, ai cản nổi Chelsea nữa đây?

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *