Hơn 1 năm sau ngày đó, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Luật quốc tịch sửa đổi chính thức được Quốc Hội thông qua vào ngày 13/11/2008 và áp dụng vào 1/7/2009 là chất xúc tác cực mạnh làm nền tảng cho làn sóng cầu thủ ngoại nhập tịch Việt Nam. Quy định được giữ quốc tịch gốc khi nhập quốc tịch Việt Nam cùng thủ tục thông thoáng hơn đã tạo điều kiện cho một loạt cầu thủ ngoại gắn thêm tên Việt: Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Đoàn Văn Nirut, Đoàn Văn Sakda, Phan Lê Issac, Trần Lê Martin, Nguyễn Rogerio…

Image
SHB.ĐN chuẩn bị cho Almeida mang quốc tịch Việt Nam – Ảnh: Đức Anh

Nhanh chóng nhận thấy ưu thế của cầu thủ ngoại nhập tịch, các CLB đua nhau vào cuộc. Sự chuyển biến quá nhanh có thể gây phản ứng ngược, tác động xấu đến BĐVN khiến VFF từng có ý định hạn chế bớt bằng quy định mỗi CLB chỉ có 1 cầu thủ ngoại nhập tịch thi đấu trên sân. Song, cánh cổng mang tên HẠN CHẾ chỉ duy trì được đúng 1 tháng, các CLB chỉ mới ngập ngừng trong việc nhập tịch cầu thủ ngoại thì công văn ngày 16/12/2009 của Bộ Tư Pháp đã lại như mở tung cửa.

Thời gian sắp tới Khatoco Khánh Hòa tiếp tục quá trình nhập tịch cho Jonathan và Issifu. Đồng Tâm Long An vốn đang làm thủ tục cho Issawa, Tshamala sẽ càng tăng tốc hơn nữa. Người Nghệ An không chịu thua kém với trường hợp của trung vệ Helio, Hải Phòng với Aniekan, Williams. Vinakansai Ninh Bình có sẵn Dio, Da Silva. SHB.ĐN chuẩn bị cho Almeida thành người Việt. Becamex Bình Dương cũng có trong tay rất nhiều cầu thủ hội đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt như Abbey, Philani, De Jesus.

Nhiều đội bóng vốn chậm chân từ trước và có nguồn kinh phí eo hẹp cũng đã cuống cuồng với chuyện cầu thủ nhập tịch. Nhiều đội thậm chí bắt đầu quá trình tìm kiếm những cái tên không còn nổi đình nổi đám nhưng so ra vẫn nhỉnh hơn cầu thủ nội như trường hợp của tiền đạo Carlos Rodrigues, trung vệ Bruno…

V.League 2010, hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn nữa khi mà cầu thủ ngoại đầy rẫy ở các đội. Cầu thủ nội kiếm được vị trí trong một CLB ở Việt Nam buộc phải nỗ lực gấp đôi hoặc là sớm tính đến chuyện giải nghệ. Vòng xoáy nhập quốc tịch bắt đầu bùng nổ và lúc này người ta gần như phải chấp nhận chuyện “phóng lao phải theo lao”.

Theo Báo Bóng đá

Từ khóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *