Bên bờ hạnh phúc

Hòn đảo núi lửa của rồng Komodo hình thành trên một phần của quần đảo Malaysia, gần Australia. Nơi đây vẫn còn tồn tại loài thằn lằn ăn thịt lớn nhất Thế giới, đó là loài rồng Komodo.

Chiếc lưỡi chẻ đôi dài hơn 22 cm của rồng Komodo có thể phát hiện mùi hương nhẹ nhất trong cơn gió thoảng

Đây không phải là con quái vật phun lửa huyền thoại mà là kẻ săn mồi đáng sợ, có thể phát hiện con mồi nhờ những cơn gió. Chúng còn là bậc thầy của các cuộc phục kích. Giống như họ hàng là rắn và các loài thằn lằn khác, rồng Komodo cũng đánh hơi bằng lưỡi. Chiếc lưỡi chẻ đôi dài hơn 22 cm của chúng có thể phát hiện mùi hương nhẹ nhất trong cơn gió thoảng. Với bộ cảm ứng đặc biệt này, chúng có thể xác định vị trí của con mồi thật chính xác.

Lớp da của rồng Komodo

Chúng hạ gục con mồi chỉ bằng một nhát cắn. Nhóm vi khuẩn từ nhát cắn nguy hiểm của con rồng sẽ gây viêm nhiễm nghiêm trọng cơ thể cũng như gây nhiễm trùng máu con mồi. Đây là cách săn mồi xảo trá nhất của rồng Komodo. Chúng không cần phải chiến đấu để có được con mồi và cũng không gặp sự nguy hiểm nào cả.

Với số lượng hươu nai, lợn rừng và trâu rất dồi dào cũng đủ cung cấp thức ăn cho khoảng 3000 con rồng Komodo trên hòn đảo. Rồng là loài thú ăn thịt siêu đẳng, thậm chí, chúng chỉ loại bỏ cỏ trong ruột của con trâu. Không loài thằn lằn nào có cách tàn sát con mồi giống như rồng Komodo, ngoại trừ loài khủng long ăn thịt cổ đại.

Hươu, nai, lợn rừng là những món ăn khoái khẩu của loài rồng này

Những chiếc răng của rồng là những chồi nhánh và thường được sử dụng như lưỡi dao răng cưa. Lợi chảy máu và nước bọt đã nuôi sống quần thể vi khuẩn trong miệng chúng. Nguyên tắc duy nhất của chúng là ăn càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Con lớn hơn thì ăn nhiều hơn.

Mặc dù hùng dũng đến thế nhưng rồng Komodo cũng có điểm yếu. Vào những ngày nóng như thiêu đốt, chúng phải tạm ngưng mọi hoạt động và tìm kiếm bóng râm của các cây cao to để trú ẩn và cân bằng nhiệt độ cơ thể.

Những con rồng Komado đực to lớn luôn làm dáng và thường tấn công lẫn nhau để phô trương và hăm dọa đối phương. Trên vùng đất của rồng Komodo, những kẻ hiền lành không thể tồn tại được. Vào mùa sinh sản, những con đực lớn và khỏe mạnh nhất luôn đòi hỏi phần thức ăn lớn hơn để chúng có sức khỏe chinh phục đối phương. Con đực lớn hơn con cái rất nhiều. Con đực dài khoảng 2.7met.

Rồng Komodo cái có thói quen đẻ trứng xuống chiếc hầm cách bề mặt đất khoảng 1.8met. Trừng của rồng Komado có kích cỡ bằng quả trứng ngỗng. Sau khi đẻ trứng xong, rồng cái cẩn thận lấp đất đầy hầm trứng. Trong khi cào đất lấp hầm trứng, nó cố tạo ra nhiều chiếc hang giả nhằm đánh lừa những kẻ đánh cướp các quả trứng.

Những con rồng Komodo con đang chui ra khỏi quả trứng

Giống như hầu hết các bà mẹ, rồng Komodo cái luôn cố gắng bảo vệ những quả trứng của mình. Nó dành hẳn 3 tháng còn lại của mùa khô để canh giữ chiếc tổ của mình. Trong suốt khoảng thời gian này, nó sẽ không ăn gì cả.

Những con rồng Komodo con sinh sống ở trên cây để tránh bị những kẻ khác ăn thịt. Trên vùng đất đầy mối đe dọa, chúng luôn bảo vệ ngôi nhà trên cây của mình với những kẻ lạ mặt. Rồng con bắt đầu trải qua phần lớn thời gian trên mặt đất từ lúc 2 tuổi. Ở độ tuổi này, khả năng tự vệ duy nhất của nó là tốc độ. Rồng con phải mất từ 6-8 năm để đạt đến sự trưởng thành hoàn hảo. Khi đó, nó có đủ sức mạnh để hạ gục một con trâu.

Rồng là loài dọn xác thối thường xuyên trên bờ biển bởi ở đây có nhiều cá, rùa và các sinh vật chết khác. Kinh nghiệm đã biến những con rồng trưởng thành thành các “cổ máy” biết lựa chọn thức ăn để thưởng thức. Thậm chí, một số con còn phát hiện được mùi của con người

Rồng Komodo cái dành hẳn 3 tháng mùa khô để canh giữ chiếc tổ cùng những quả trứng của chúng.

Rồng Komodo là một loài vật rất đặc biệt. Chúng có khả năng chịu đựng sức nóng khủng khiếp vào mùa khô trên vùng đất nhiệt đới. Cách đây hàng triệu năm, một loài thằn lằn to lớn hơn, có thể gấp 3 lần rồng Komodo đã sinh sống ở Australia. Khi các vùng đất rộng lớn được nối liền, những con rồng đã bơi đến những hòn đảo này. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng, chúng đến từ châu Á.

Có thể nói, rồng Komodo là những kẻ sống sót bậc thầy trong muôn loài. Một ngày nào đó, những đứa con của chúng sẽ tiếp tục thống trị hòn đảo như tổ tiên của mình.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *