Bên bờ hạnh phúc

Chim ruồi đuôi dài, có mỏ hình lưỡi liềm nên có thể hút được mật hoa bách hợp ở sâu bên trong hay có hình gấp khúc. Đây là sự phối hợp hoàn mỹ giữa chim và hoa mang lại lợi ích cho cả hai.

Chim ruồi – ngọc của rừng xanh (1)

Từng cơn mưa rừng rất mạnh mẽ bao phủ vạn vật. Nước mưa đọng lại thành vũng lớn và làm cho nước sông dâng cao. Mặt cho thời tiết như thế nào, chim ruồi vẫn làm việc không ngừng. Sau khi mưa tạnh, chúng vẫn vui đùa và đắm mình trong nước. Nước mưa đọng lại trên lá là nơi cung cấp chỗ tắm cũng như chỗ lấy nước lý tưởng cho chim ruồi. Trừ thời gian hút mật hoa mỗi ngày, thời gian còn lại của chim ruồi là chăm sóc, bảo vệ bộ lông của chúng. Bộ lông vừa giúp chim ruồi giữ thân nhiệt, bảo vệ cơ thể, vừa là bộ máy tinh vi rất quan trọng đối với kỹ thuật bay. Khi phấn hoa hay bụi bám vào bộ lông của chim ruồi, chúng sẽ phát hiện rất nhanh.. Chúng dùng mỏ chải lông đến khi lông sạch và bóng mượt. Mỏ của chúng cũng rất nặng nên đôi khi chúng cũng dùng chân chải lông ở những nơi mà mỏ không với tới được. Đa số chim ruồi đều có bộ lông sáng lấp lánh như ngọc. Màu sắc độc đáo này không phải do cấu tạo của lông hình thành mà do ánh nắng của mặt trời chiếu rọi nên có sự phản xạ lấp lánh.

Lớp lông vũ dưới ánh sáng mặt trời tạo thành những gam màu tổng hợp đánh lừa thị giác của các loài chim khác, thậm chí ngay cả thị giác của con người. Chim ruồi sống ở những nơi có nhiều hoa và luôn chiến đấu bảo vệ vùng lãnh thổ của chúng. Trong cuộc chiến đấu sinh tồn, thiên nhiên luôn là vị trọng tài khắc khe nhất. Kẻ nào mạnh sẽ chiến thắng. Nhiều khi những con chim ruồi làm việc cật lực để bảo vệ vùng lãnh thổ của mình, nhưng có một “tên cướp” táo bạo và mạnh mẽ hơn “xâm lăng bờ cõi” thì chim ruồi yếu hơn cũng đành chấp nhận. Đó là quy luật.

Những con chim ruồi con có cuộc sống bình yên trong vòng tay bảo vệ của mẹ nó, khi có đủ lông nó sẽ bay đi làm một chú chim tự do, tự kiếm ăn và tự bảo vệ mình trước bao kẻ thù giấu mặt trong rừng già. Những chú chim bé nhỏ hơn, chưa đủ lông thì vẫn ở lại trong tổ để được mẹ nó nuôi dưỡng. Độ khoảng 2 tuần sau ki sinh, những chiếc lông con đã phủ đầy lên đôi cánh và cả cơ thể, thế là chúng lại bay về với rừng già đại ngàn để điểm tô cho đời những tiếng hót cũng như những sắc màu rực rỡ. Khi màng đêm đã lùi xa, mặt trời ló dạng, thì cũng là lúc những khúc giao hưởng phát ra từ cánh của những con chim ruồi nhỏ xinh, tấu lên khúc ca tuyệt diệu giữa rừng già.

Hoa Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *