Bên bờ hạnh phúc

Du khách đến Rome, Ý năm nay sẽ có cơ hội tham quan một thế giới kỳ vĩ bị chôn giấu gần 2.000 năm. Đó là một mê cung đường hầm bên dưới đấu trường La Mã, dự kiến sẽ mở cửa vào tháng 8/2010.

Theo kiến trúc sư Barbara Nazzoro thuộc văn phòng quản lý khảo cổ Rome, mê cung này chính là nơi các dũng sĩ giác đấu chuẩn bị cho trận chiến và là nơi giam cầm sư tử và cọp trước khi “màn trình diễn” bắt đầu.

Trong mê cung ngầm này, người Roma mang đến mọi loại mãnh thú, kể cả tê giác và rắn. Mê cung rộng đến mức voi và nhiều loại thú to lớn khác có thể tự do đi lại mà không bị đụng trần đường hầm.

Đấu trường La Mã còn một thế giới ngầm bị giấu kín 2.000 năm qua

Được hoàn tất vào năm 80 sau Công nguyên, đấu trường La Mã có sức chứa đến 50.000 – 60.000 người với chiều cao ấn tượng tới 40 mét.

Lượng đá xây dựng đấu trường đủ để xây một toà nhà 15 tầng. Tiếc rằng hiện nay, đấu trường chỉ còn giữ được chưa tới 50% thiết kế nguyên thủy.

Đấu trường La Mã có bốn tầng, chia theo giai tầng xã hội. Phía trên cùng dành cho tầng lớp thấp và phụ nữ, trong khi phía dưới là chỗ của những người nổi tiếng.

Suốt hơn 400 năm, một trong bảy kì quan thế giới cổ đại này chứng kiến những cảnh tượng bạo lực đẫm máu, trong đó có cả hành quyết tử tù, để mua vui cho giới quý tộc.

Dịp mở cửa mê cung ngầm cho công chúng tham quan vào tháng 8/2010 trùng với thời gian đại tu đấu trường La Mã, dự kiến tiêu tốn 40 triệu USD. Hàng năm, đấu trường cần hơn 860.000 USD để tu bổ.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *