Skagen nằm ở vùng phía Bắc của Đan Mạch – nơi có những đầm nước mặn trong xanh, bãi biển tuyệt đẹp cùng những khung cảnh hoang sơ. Từ lâu, nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn ở Đan Mạch.

Skagen có những đầm nước mặn trong xanh, bãi biển tuyệt đẹp cùng khung cảnh hoang sơ

Để đến Skagen, bạn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, đi bộ khám phá hoặc dùng xe.

Bãi biển hoang vắng mang đến cho du khách cảm giác thư giãn thật dễ chịu. Biển ở đây có thể là một trong những vùng biển trong sạch nhất Châu Âu. Khách du lịch thích đến đây để tắm nắng hơn bất cứ một nơi khác ở Đan Mạch bởi không gian thoáng đãng.

Bãi biển hoang sơ mang lại cảm giác dễ chịu

Một số khách du lịch còn có một sở thích rất đặc biệt là sưu tập những viên đá hổ phách với màu sắc thật đẹp. Nếu muốn tìm đá hổ phách, bạn nên đến bãi biển sau khi cơn bão đi qua, đặc biệt là những cơn bão lớn với những cơn sóng thuỷ triều mạnh mẽ.

Nhiều du khách đến Skagen để tìm kiếm những viên đá hổ phách tuyệt đẹp trên bờ biển

Những viên hổ phách đã làm say lòng nhiều người. Hổ phách có thể có nhiều màu sắc khác nhau. Phần bên trong viên đá đã được tạo thành do quá trình đè nén trong khoảng 50 triệu năm. Nó sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu về quá trình tiến hoá của các loài sinh vật trong 50 triệu năm qua cho đến ngày nay. Xác của những côn trùng bên trong viên hổ phách là những báu vật và cũng là bằng chứng quan trọng đối với các nhà khoa học.

Khu cắm trại Skagen là nơi mọi người có thể thoải mái vui đùa với nước. Công trình này đã được người Đức xây dựng nên từ thời chiến tranh và nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay trong khu bảo tồn tự nhiên.

Bến cảng Skagen

Đối với tất cả những cư dân sinh sống ở đây thì biển cả là nguồn lợi mang đến sự thịnh vượng cho đất nước. Từ thời của người Viking, vùng biển Bắc hay biển Baltic đã cung cấp cho họ những nguồn tài nguyên vô tận. Ngọn hải đăng trở nên rất nổi bật ở vùng đất này do vùng biển ở đây rất nguy hiểm.

Ngọn hải đăng ở vùng biển Skagen

Điều tuyệt vời trong cuộc hành trình đến đây là bạn sẽ được đặt hai chân trên hai vùng biển khác nhau. Một chân của bạn sẽ được đặt trên vùng biển Baltic và chân còn lại là ở trên vùng biển Bắc. Đây là nơi duy nhất trên Thế giới mà bạn có thể thực hiện điều đó.

Ngày nay, vùng đất này đã có nhiều thay đổi so với trước kia. Dù đến đây bằng xe du lịch hay bằng du thuyền trên bến cảng lâu đời thì bạn cũng đều được tận hưởng nhiều niềm vui. Bãi biển nằm cạnh ngôi làng xưa kia giờ đã trở nên nhộn nhịp hơn với đông đảo du khách đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Skagen là nơi duy nhất trên Thế giới mà bạn có thể đặt chân trên cả hai vùng biển khác nhau: biển Baltic và biển Bắc

Những đàn chim từ miền Nam và Đông Nam châu Âu bay đến đây vào mùa xuân cùng một số chim chóc từ vùng Bắc cực cũng dừng chân ở đây vì nhiều lý do khác nhau. Không nơi nào trên Thế giới có những đụn cát đang di chuyển như ở vùng biển Skagen. Không điều gì có thể ngăn cản chúng dừng lại. Mỗi năm, đụn cát di chuyển khoảng 10 met. Với tốc độ này, trong khoảng 150 năm nữa, nó sẽ xoá mất dấu vết của con đường mà chúng ta đi.

Đi sâu hơn vào trong vùng nội địa khoảng 1 km, bạn sẽ nhìn thấy một gác chuông nhỏ nằm cạnh bên cây thông. Nơi đây chỉ còn lại gác chuông của nhà thờ và không có công trình nào khác nữa. Chúng được xây dựng vào thế kỷ XIV. Những phần còn lại của nhà thờ đã bị vùi chôn dưới cát.

Ngày nay, các hoạt động của nhà thờ đều được diễn ra ở ngoài trời. Nhiều người Đan Mạch vẫn thường đến nhà thờ này để tham gia các nghi lễ. Đó là một truyền thống của cư dân vùng này. Hình ảnh thiêng liêng của nhà thờ đã khắc sâu trong tâm trí của họ.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *