Bên bờ hạnh phúc

Phim trường Tam Quốc, Tây Hồ và dãy núi ở Vạn Lý Trường Thành chìm trong màn sương huyền ảo làm đắm say lòng người

Phim trường Tam Quốc Diễn Nghĩa ở thành phố Vô Tích trong ánh hoàng hôn…

… và mờ ảo trong làn khói nhạt.

Chiều Tây Hồ, Hàng Châu, huyền ảo.

Cây cầu bên hồ chơi vơi dưới trời hoàng hôn Hàng Châu.

Liễu rủ trong ráng chiều Tây Hồ.

Dãy núi trùng điệp tắm mình trong ánh sáng cuối ngày.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *