Bên bờ hạnh phúc

Trong khi ý thức giữ gìn vệ sinh chung của một bộ phận người dân còn kém hay các đơn vị sản xuất, thi công công trình còn thiếu trách nhiệm khiến cho môi trường ô nhiễm, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa như các thông tin vừa nêu, thì thật đáng quý thay vẫn còn có những con người không ngại khó, tình nguyện thu gom và xử lý rác thải để góp phần làm sạch môi trường sống. Và người mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là ông Nguyễn Văn Lân, sinh năm 1931, trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khuê, tỉnh Hà Tĩnh. Dù đã bước sang tuổi 86, thuộc vào cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Lân vẫn hàng ngày đạp xe đi thu gom rác thải trên đoạn đường gần 1 ki lô mét. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *