Hơn một năm qua, rất nhiều thị phi được thêu dệt như chuyện hoang đường xung quanh chuyện đường ai nấy đi của hoa hậu Mai Phương Thúy và ông bầu – NTK Việt Hùng. Nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng có lẽ một câu trả lời "hết duyên – hết nợ" vừa đủ cho tất cả lại vừa hợp tình hợp lý nhất.

 

Nhiều người vẫn tin vào sức mạnh… phù thủy của Việt Hùng và đinh ninh rằng nếu không có một ông bầu nhiều bùa phép như thế thì Thúy sẽ chẳng làm nên chuyện gì. Và điều ấy có vẻ đúng trên… mặt báo, khi cô ít xuất hiện trước công chúng hơn và tên tuổi cũng lắng xuống đôi chút.

Trọn một năm, cô không dựng trò để mua vui. Chỉ những gì thiết thực và có ý nghĩa mới làm cô quan tâm và xuất hiện. Thế thì sự chia tay của hai nhân vật đình đám này có chiều hướng xấu đi hay tốt lên, chỉ những người trong cuộc mới thực sự hiểu. Nhưng chia tay những ồn ào, để sống cuộc đời yên ả và ý nghĩa hơn, với một người phụ nữ không còn quá trẻ, có lẽ là lựa chọn không ngoan.

 

Tiếp xúc với Thúy, ngoài sự ngồ ngộ pha chút hơi ngây thơ, thì thấy cô thực sự là một hoa hậu bản lĩnh. Và cô có tham vọng rất lớn là thay đổi cả một định kiến tồn tại từ rất lâu: người đẹp thì không thông minh. Đang học năm cuối ở Đại học RMIT, nên thời gian này cô phải luôn "đánh vật" với những môn học hóc búa. Đó cũng là một phần lý do cô không xuất hiện rầm rộ trên các phương tiên truyền thông. Nhưng thực tế, hình ảnh của cô trở nên "hot" và khan hiếm, mỗi khi cô xuất iện, sức ảnh hưởng vẫn không nhỏ. Không phải ngẫu nhiên mà cô đã tạo được trào lưu và luôn là tâm điểm tại các party, dù thực sự cô không phải là nghệ sỹ. Xem các trang báo mạng sẽ biết, Mai Phương Thúy vẫn đang "hot" hơn bao giờ hết, dù cô chẳng (vô tình hay cố ý) khoe thân và cũng không có ý định tạo scandal để hâm nóng tên tuổi.

 

"Giờ đây, tôi chọn cho mình những bước đi bằng phẳng và từ tốn hơn. Có lẽ nhiều người nghĩ tới thất bại, hay chựng lại trong việc tự bước đi một mình. Riêng tôi cảm thấy hài lòng, và hạnh phúc với những gì tôi đang có" – Mai Phương Thúy bộc bạch. Cuộc sống của cô bây giờ gắn liền với những chuyến bay: đầu tuần bay vào Sào Gòn cuối tuần về Hà Nội với gia đình. Cuộc sống đơn giản hơn, bởi Thúy đã biết cách giảm thiểu mọi áp lực, sắp xếp công việc theo một chuỗi trình tự hợp lý nhất. Cô chỉ làm những việc cô thật sự thích, không bắt ép bản thân gồng mình gánh những việc quá sức. Và Thúy nói, cô muốn đặt mình ở vị trí một nhà công tác xã hội trong tương lai…

Theo Sành điệu, tintuconline
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *