Lẽ thường, một ca sĩ trước khi làm liveshow phải tiếp xúc với giới truyền thông càng nhiều càng tốt, nhưng Lưu Bích thì khác. Liveshow Hương thời gian sẽ diễn ra vào 20g ngày 30/10 tới tại Nhà hát Hòa Bình, đến lúc này chị vẫn khá kín tiếng…

Lưu Bích. Ảnh: Internet

 

* Được biết chị từng về VN nhiều lần, chủ yếu là đi làm từ thiện tại các tỉnh, vì sao đến giờ chị mới làm liveshow?

– Thật ra, từ mấy năm trước, tôi đã tìm cơ hội làm sô tại VN. Ca sĩ nào mà chẳng mong ước được hát tại quê nhà. Nhưng phải đến năm nay, nhờ MC Kỳ Duyên “mách nước” tôi mới tìm được công ty thích hợp để tổ chức.

* Chị có đặt mục đích nào cho liveshow lần này không? Có phát hành album tại VN nhân dịp này? Thời gian tới chị có về hát tại VN nhiều hơn?

– Đơn giản đây chỉ là một sô dành cho những khán giả yêu thích tiếng hát Lưu Bích, bấy lâu nay chỉ nghe qua băng đĩa. Tất nhiên, nếu nhận thấy khán giả thương mến mình, tôi sẽ về hát thường xuyên hơn. Hiện tôi đang cân nhắc việc nhận hát thêm một đêm tại một phòng trà sau liveshow. Tôi chưa có kế hoạch làm album tại VN, vì chưa thấy hãng băng đĩa nào mời cả (cười).

* Lưu Bích hát tại Nhà hát Hòa Bình có gì khác so với Lưu Bích mà khán giả vẫn thấy trên các băng đĩa hải ngoại?

– Khác chứ! Lần đầu hát tại quê nhà, chắc chắn sẽ nhiều cảm xúc khó quên. Tôi dự định hát 18 bài, trong đó có những bài song ca cùng Kỳ Duyên, Tô Chấn Phong, Thủy Tiên… Chương trình gồm các ca khúc đã đi vào lòng người: Yêu (Văn Phụng), Hiu hắt đời nhau (Lê Vũ), Hoa nào không phai (lời Việt: Khúc Lan), Còn yêu anh mãi (lời Việt: Quốc Bảo), Nụ hôn khó quên… Sẽ có một số tiết mục đặc biệt, ví dụ như tôi sẽ hát cùng chị ruột – Thúy Anh ca khúc Lòng mẹ (Y Vân). Điều tôi tiếc nuối nhất là mẹ đã mất, không còn dịp thấy con gái hát tại quê hương như mong ước của bà ngày trước.

* Hỏi thật, nếu sô này vắng khán giả, chị có thất vọng?

– Không, nhưng có lẽ ban tổ chức thì có! Trước một sô diễn, tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này tôi đã về trước đêm diễn 10 ngày để tập luyện. Khán giả đón nhận thế nào thì mình chỉ biết được khi sô diễn mở màn.

* Chị có chạnh lòng nếu khán giả mua vé chỉ để xem các tiết mục của Kỳ Duyên, Thủy Tiên… Chị có thấy giá vé 2,5 triệu đồng là quá mắc, trong lúc tên tuổi của chị, nói thật là không bằng anh Tuấn Ngọc, chị Khánh Hà?

– Tôi không chạnh lòng đâu. Khán giả mua vé vào xem sô hôm ấy đã là điều đáng mừng. Họ đến ủng hộ nghệ sĩ nào cũng tốt, vì những nghệ sĩ tham gia cũng là những người tài năng và tôi rất yêu quý họ. Mức giá vé như bạn nói đúng là cao trong tình hình hiện nay, nhưng tôi rất vui khi biết hầu hết các vé hạng VIP đã được các fan của tôi ở Úc, Mỹ, Hà Nội, Đà Nẵng… đặt mua hết.

* Cuộc đời cho chị tiếng hát được nhiều người yêu mến, nhưng có lấy đi của chị điều gì?

– Tôi nghĩ, một người không thể có tất cả hoặc mất tất cả. Những năm gần đây, tôi gặp quá nhiều chuyện buồn. Anh trai, mẹ qua đời, chị ruột đau nằm liệt giường. Đã có lúc tôi xao lãng cả chuyện ca hát. Rồi từ những lần về Việt Nam làm từ thiện, tôi thấy mình đã đi đến tận cùng của nỗi đau để hiểu mình phải biết chấp nhận là cuộc sống luôn có những mất mát. Dù sao tôi vẫn còn được bao nhiêu khán giả yêu mến, còn có thể mang tiếng hát xoa dịu những nỗi đau khác.

* Nhiều năm hát nhạc tình rất mượt mà, chuyện tình cảm của chị thế nào?

– Nói sao nhỉ? Tôi rất yêu một chàng vận động viên tennis đẹp trai, nếu có đám cưới thì chú rể nhất định phải là anh ấy. Nhưng, cụ thể thế nào thì tôi sẽ nói rõ sau nhé. Có khán giả nhìn tôi trên băng đĩa cứ tưởng cô này ngoài đời chắc mạnh mẽ, cứng rắn lắm, nhưng tôi lại rất nhạy cảm và dễ yếu lòng… Nhưng thôi, khán giả chỉ cần nghĩ Lưu Bích hát hay hơn nói là tốt rồi…

Lưu Bích sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ. Cha là nghệ sĩ Lữ Liên trong ban tam ca AVT lừng danh một thời. Anh chị em là những ca sĩ rất nổi tiếng như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Anh Tú. Lưu Bích bắt đầu trình diễn cùng với ban nhạc The Uptight từ năm 1983, sau đó là đi hát solo, rất thành công ở hải ngoại.

 

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *