Sau những hào quang trên sân khấu, không facebook, không chat, ít sử dụng mail, thích nghe cải lương… là những gì vẽ nên một cô “Kay” Lê Khánh hiện đại giữa đời thường.

Là một diễn viên vừa có thanh vừa có sắc nhưng gần đây Lê Khánh mới gặt hái được một số giải thưởng và gần nhất là giải Mai Vàng. Lê Khánh nghĩ sao? Có thấy mình thiếu may mắn?

 
Lê Khánh hơi thiếu duyên với giải thưởng

 

 Thật sự là Khánh thấy mình thiếu duyên với giải thưởng. Vì cho đến năm thứ 7 trong nghề Khánh mới được nhận giải cho vai diễn Sanaly trong phim “Mùi ngò gai”. Sau đó, Khánh mới nhận được giải Mai Vàng 2010 của báo Người Lao Động, vai “Kay” trong vở “Một cuộc đời bị đánh cắp”.  

 
Nhưng theo Khánh đó không phải là điều đáng buồn

 

 Với Khánh, quan trọng nhất là biết mình đang ở đâu và đang làm gì, còn giải thưởng thì cũng phải nói đến duyên. Khánh là người tin vào duyên số lắm. Giải thưởng là thành quả lao động của mình, điều đó có nghĩa là Khánh đã được khán giả ghi nhận, đó là cái duyên, điều may mắn dù nó đến với Khánh hơi muộn. Điều đó làm cho Khánh thấy mình đang đi chậm mà chắc.

Nếu nói có chạnh lòng vì quá lâu công sức của mình mới gặt hái thành quả thì Khánh không nghĩ vậy. Có người sinh ra đã được giải thưởng nhưng cũng có người phải rất lâu mới được giải và có người thậm chí cả đời cũng không được giải nào. Nhưng đến giờ Khánh thấy mình cũng có duyên với giải thưởng đó chứ…

Nếu không là một diễn viên, Lê Khánh sẽ là …? 

 
Không là diễn viên, Khánh sẽ là hướng dẫn viên du lịch

 
  

Một hướng dẫn viên du lịch! Nếu không theo nghiệp diễn, Khánh đã làm hướng dẫn viên du lịch. Mà chuyện Khánh theo nghiệp diễn cũng là do duyên số. Lúc Khánh nộp đơn thi vào trường, được anh Khoa Nam hướng dẫn, tập diễn tiểu phẩm để thi. Tiểu phẩm nói về một cô gái có 2 tính cách, có lẽ nhờ lột tả được nhân vật mới đậu.

Những cơ duyên này đã làm cho Khánh nghĩ rằng trên đời này cái duyên cũng dự phần rất nhiều vào hướng đi và công việc của từng người. Và nghiệp diễn sẽ là nghề mình chọn.

– Cái thú thích nghe cải lương mỗi tối của Khánh là do đâu? Tại sao không là xem phim, nghe nhạc mà lại là…cải lương? 

 
Cô "Kay" thích nghe cải lương

 

 Nguyên nhân Khánh thích nghe cải lương là do Khánh ảnh hưởng từ mẹ. Hồi đó, mẹ có cassette nhỏ và hay nghe những vở như “Bên cầu dệt lụa”, "Bến tình yêu "…của cô Thanh Nga, chú Thanh Sang, cô Bạch Tuyết…Khánh thường nghe theo, nghe mãi đến thuộc cả lời, nghe không biết chán. Thói quen đó đã “thấm vào máu” nên bây giờ tối tối Khánh vẫn nghe cải lương là vậy.

Ngoài sở thích “cổ điển” này, Khánh thấy mình có vài điều hơi khác người như “hơi bị dốt” về internet. Khánh chỉ mới biết sử dụng mail gần đây và ít dùng nó lắm. Không có facebook, chat càng không…

Khi nào Lê Khánh lên xe hoa? Khánh không muốn chia sẻ chuyện riêng tư do sợ nói trước bước không qua hay muốn giữ bí mật cho riêng mình?

 
Vẫn chưa biết ngày nào lên xe hoa

 

 Hiện giờ Khánh vẫn chưa có kế hoạch gì cho việc cưới xin, mà chỉ muốn tập trung hết sức mình cho công việc. Đúng là Khánh muốn giữ bí mật cho riêng mình. Nghệ sĩ cũng là người bình thường nên Khánh muốn giữ lại điều riêng tư cho riêng mình. Để rồi, qua những giây phút bộn bề trong cuộc sống, Khánh sẽ có dịp chiêm nghiệm, suy ngẫm về nó. Đó là tính cách, là con người thật của Lê Khánh.

– Khánh có bị lừa trong ngày Cá tháng tư vừa qua không?

Hình như là không. Thật sự, Khánh chưa bao giờ bị ai lừa và cũng chưa lừa ai trong ngày này. Khánh cũng không muốn lừa ai trong ngày này, chắc vì đã lừa người ta trong tất cả những ngày còn lại rồi (Cười). Nói thật, Khánh không muốn bạn đọc hay ai bị lừa vì tin gì của Lê Khánh đâu…  

 
Và muốn giữ chuyện tình yêu cho riêng mình

 

 

Theo nld

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *