Cầm bóng tới gần 70%, hưởng 11 quả phạt góc và tung ra 14 cú sút nhưng phải vất vả lắm Man City mới thắng được chủ nhà Moenchengladbach 2-1 nhờ công Otamendi và Aguero trong lượt đấu thứ 2 vòng bảng Champions League.

Aguero tỏa sáng giúp Man City thắng trận đầu tiên ở Champions League

Đội khách bước vào trận này với áp lực lớn do đã để thua Juventus 1-2 ở trận mở màn và đang chơi rất tệ ở Premier League. Man City cầm bóng nhiều nhưng tấn công rất bế tắc trong hiệp 1.

Thậm chí nếu Joe Hart không xuất sắc từ chối Raffael trên chấm 11m, họ đã thủng lưới sớm sau pha phạm lỗi của Otamendi trong vòng cấm.

Nhưng đến đầu hiệp 2, hàng thủ Man City đã bị xé toang bởi pha phối hợp ăn ý bên cánh phải của M’gladbach, và người kết thúc thành công là Stindl với cú sút chìm khiến Joe Hart hoàn toàn bất lực.

Đội bóng Anh chỉ thực sự chơi hay trong 30 phút cuối trận khi tạo được áp lực đáng kể lên hàng thủ chủ nhà. Otamendi chuộc lỗi bằng cú vô lê quyết đoán gỡ hòa 1-1 cho The Citizens sau khi quả đánh đầu của Martin Demichelis bị phá ra (bóng có vẻ như đã qua vạch cầu môn trước đó). Đến phút 90, Sergio Aguero đã ghi bàn thắng quý giá từ chấm 11m. Trước đó, chính tiền đạo số 1 của City là người bị hậu vệ M’gladbach cản phá trái phép trong vòng cấm.

Chiến thắng nhọc nhằn này giúp City khôi phục niềm tin và củng cố hy vọng vượt qua vòng bảng. 

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *