Đêm qua (23/8), Manchester City tiếp tục cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Premier League mùa này khi dễ dàng đánh bại Everton 2-0 ngay tại Goodison Park để duy trì chuỗi trận toàn thắng và giữ sạch lưới.

Hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Chelsea cách đây 1 tuần, Man City hàng quân tới thành phố Cảng Liverpool mục tiêu không gì khác ngoài việc đánh bại Everton ngay tại Goodison Park để đòi lại ngôi đầu sau 3 vòng đấu. Và quả thực đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã cho thấy sức mạnh của 'The Sky' thời điểm này thực sự thật khó ngăn cản khi tiếp tục đánh bại đối thủ theo cách quen thuộc: Chọc thủng lưới đối thủ và giữ sạch lưới nhà. Những người lập công cho đội khách đến từ Manchester là hậu vệ Aleksandar Kolarov và tiền vệ vào thay người Samir Nasri.

Man City duy trì chuỗi trận toàn thắng

Trong cuộc đối đầu với Everton đêm qua, không có gì ngạc nhiên khi HLV Manuel Pellegrini giữ nguyên đội hình xuất phát trong trận thắng Chelsea tuần trước, với trung phong Sergio Aguero, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Fernandinho và Yaya Toure, trong khi David Silva đá hộ công, còn 2 cánh thuộc về Jesus Navas, Raheem Sterling, bộ đôi trung vệ vẫn là đội trưởng Vincent Kompany và hậu vệ trẻ Eliaquim Mangala. Với lực lượng hùng hậu, đội khách dễ dàng làm chủ thế trận ngay từ đầu.

Ngay ở phút thứ 2, Man City đã có được cơ hội đầu tiên về phía khung thành của đội chủ nhà Everton sau cú dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn Howard của Aguero. Sau tình huống trên, Man City tiếp tục thi đấu tốt nhờ tốc độ và sự cơ động đến từ Sterling và Silva.

Trước sức ép của đội khách, HLV Roberto Martinez chủ động cho Everton chơi phòng ngự – phản công. Họ cũng tạo được một vài pha tấn công nguy hiểm nhưng thiếu sự đột biến cần thiết. Phải sau nửa thời gian thi đấu của hiệp 1, Everton mới tạo được thế trận cân bằng với Man City. Họ cầm bóng và tấn công khá chủ động. Ở phía dưới, hàng hậu vệ cũng giữ được sự chắc chắn cần thiết. Phút 24, tiền đạo Lukaku đưa được bóng vào lưới Man City sau pha chọc khe của Barkley nhưng khá đáng tiếc là chân sút người Bỉ lại rơi vào thế việt vị. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà suýt chút nữa làm nên sự khác biệt khi Lukaku sút phạt đẳng cấp đưa bóng chạm xà ngang khung thành Joe Hart.

Sau giờ nghỉ, tốc độ của trận đấu tiếp tục được hai đội đẩy lên cao. Phút 47, Sterling có pha chọc khe rất thông minh cho David Silva dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi căng trúng cột dọc khung thành Tim Howard.

Sau 2/3 thời lượng của trận đấu, cuối cùng cố gắng của Man City cũng được đền đáp vào phút 60. Xuất phát từ tình huống chọc khe tốt của Sterling, hậu vệ trái Kolarov băng lên và dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, thủ môn Tim Howard tưởng chừng hậu vệ Man City căng ngang nên không khép góc cần thiết và trận đấu được khai thông bế tắc.

Trên đà hưng phấn, Man City suýt gia tăng được cách biệt nếu như Howard không dùng mặt cứu thua cho đội chủ nhà sau cú dứt điểm của Jesus Navas ở phút 63. Sau tình hút chết, Everton củng cố lại thế trận đồng thời dồn lên tấn công. Trên thực tế, đội chủ nhà cũng đã có được những tình huống ăn bàn mười mươi, nhưng thiếu đi sự may mắn cần thiết.

Những phút cuối, HLV Manuel Pellegrini đã có một vài điều chỉnh về mặt nhân sự, trong đó đáng chú ý chính là việc tân binh Fabian Delph đã bình phục chấn thương và chính thức ra mắt Man City nhưng chỉ thi đấu ít phút, còn đáng chú ý là việc rút Sterling để thay vào đó là Nasri. Và sự thay đổi này đã mang lại hiệu ứng tích cực. Phút 89, sau pha bật tường nhanh với Yaya Toure, tiền vệ Nasri đã có pha tâng bóng khéo léo qua đầu thủ thành Howard, để qua đó ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Man Ctiy. 

Đánh bại Everton 2-0 ngay tại Goodison Park, Man City trở lại độc chiếm ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối. Sau 3 trận, Man City hiện vẫn chưa để thủng lưới lần nào trong khi đã ghi được 8 bàn dù bại binh của họ là những West Brom, Chelsea, Everton. Một khởi đầu đầy thách thức của Citizens.

Theo TTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *