Bên bờ hạnh phúc
Người dân xếp thùng chờ lấy nước.
Chị Trần Thị Tuyết Nhung, công nhân may khu công nghiệp Tân Tạo, tâm sự: “Mỗi tháng 2 lần, tôi đều đến đây lấy nước về uống. Nhờ có giếng nước mà hằng tháng tôi tiết kiệm được một phần tiền để gửi về quê phụ gia đình”. Bà Nguyễn Thị Thiết (một người dân thường xuyên lấy nước) nói: “Từ khi có giếng nước, chúng tôi vô cùng vui mừng. Cảnh mang thùng chạy mua tùng lít nước cũng không còn. Chúng tôi vô cùng biết ơn nhà thờ đã khoan giếng nước này”.

 

Tiếng lành đồn xa, giờ đây không chỉ những người dân trong vùng đến lấy nước, mà ngay cả người đi đường nếu khát cũng tạt vào uống.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *