Tượng sống (những người giả làm tượng) là một loại hình giải trí có mặt từ hàng trăm năm qua. Người ta cho rằng, biểu diễn tượng sống bắt nguồn từ những gánh xiếc lưu động trên đường phố châu Âu vào thế kỉ XIX. Môn nghệ thuật thú vị này giờ đã len vào khắp ngõ ngách của các thành phố châu Âu.

Tượng sống ở Lisbon

Trong những lần đi lang thang loanh quanh châu Âu của mình, từ Paris đến Venice, từ Barcelona đến Florence… bạn sẽ gặp không biết bao nhiêu tượng sống Họ có mặt ở hầu hết những nơi đông khách du lịch: các khu trung tâm mua sắm, trong công viên, trên đường chính, quanh những điểm tham quan, trước những tòa nhà lớn.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy một tượng sống màu trắng ở Florence, bạn sẽ giật bắn mình ngạc nhiên khi thấy “bức tượng” bất ngờ nheo mắt với mình. Một số tượng sống mỉm cười, huýt gió, cử động một chút khi bạn cho họ tiền, hay thậm chí có những màn di chuyển đặc biệt tùy theo nhân vật mà họ hóa trang thành.

Tượng người trên đường La Rambla

Hành nghề tượng sống không đơn giản chút nào. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ đường phố phải có trí sáng tạo, tài biểu diễn và đặc biệt quan trọng là khả năng bất động trong bất kể điều kiện thời tiết nào. Nhiều người còn tự tìm tòi các nhân vật hay, lạ để thể hiện và tự thiết kế trang phục cho mình. Thế nhưng, nguồn thu nhập của các tượng sống chẳng đáng là bao từ số xu lẻ của du khách thích thì cho không thích thì thôi, chưa kể, đôi khi, những tượng sống cũng gặp phải sự chọc ghẹo của những du khách không lịch sự.

Bạn có nhìn ra đây là người thật không?

Trong một bài báo trên Metro.co.uk ngày 15/04/2008 với nhan đề “Tại sao làm một tượng sống không dễ?”, một nữ nghệ sĩ đường phố đã chia sẻ: “Tôi phải nhờ người sơn giùm cái lưng của tôi, nơi cánh tay không chạm đến được. Mỗi ngày tôi mất cả 90 phút để sơn vẽ toàn bộ cơ thể. Tôi thích việc chế tạo ra trang phục mới và độc đáo. Vào mùa đông tôi phải có bộ đồ lót giữ ấm bên dưới bộ trang phục. Điều khó khăn nhất với những người làm nghề như tôi là bệnh đau nhức và các bệnh về xương khớp, vì đôi khi, chúng tôi đứng trong tư thế lệch lạc hàng giờ đồng hồ.”

Trên đường phố Madrid

Bạn có thể tượng tưởng được rằng, Antonia Santos, người từng làm tượng sống từ năm 1987 trên đường La Ramblas (Barcelona, Tây Ban Nha), từng được ghi vào kỉ lục Guinness thế giới vì đã đứng yên không nhúc nhích trong vòng 15 giờ 2 phút 55 giây năm 1988 và sau đó vượt qua kỉ lục của chính mình: đứng yên 20 giờ 11 phút 38 giây vào năm 2003.

Những tượng sống ở Florence

Tượng sống đã trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật đường phố đặc sắc của châu Âu, cuốn hút nhiều khách qua đường.

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *