Bên bờ hạnh phúc

Hơn 3 tháng trôi qua, bà con ở ấp 4, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đều không khỏi xót xa mỗi khi nhìn thấy anh Đoàn Văn Thành nằm trên giường bệnh chịu đựng từng cơn đau nhức do khối u ở cổ gây ra.

Cha anh Thành là ông Đoàn Văn đã mất cách đây 13 năm do di chứng của chiến tranh. Anh Thành cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Luỹ đùm bọc nhau, sống trong căn nhà tình nghĩa do chính quyền địa phương trao tặng cho gia đình chính sách

Là con trai thứ mấy trong gia đình,  sau khi các anh chị kết hôn rồi ra riêng, anh Thành cũng nghỉ học mưu sinh, lên thành phố hồ chí minh làm thuê với nghề phụ hồ, để chăm lo và báo hiểu cho mẹ. Rồi ở nơi đất khách, anh cũng lập gia đình riêng thế nhưng giấc mơ tổ ấm chẳng được bao lâu thì vào  năm …  anh Thành và vợ li hôn khi đã có với nhau một đứa con gái

Gạt bỏ những buồn tủi vì hôn nhân đổ vỡ, người  đàn ông này vẫn chuyên tâm làm lụng vì bên vai anh vẫn còn người mẹ già đau yếu ở quê nhà, cần anh sớm hôm chăm sóc, phụng dưỡng.

Trở về quê hương Vũng Liêm sau thời điểm dịch bệnh, anh Thành đi tìm việc thuê mướn quanh nhà, để tiện bề cơm nước cho hai mẹ con. Bất hạnh thay, căn bệnh u ác hầu mũi xuất hiện và lấy đi sức khỏe của người con trai hiếu thảo. Thời gian anh Thành lâm bệnh và bước vào cuộc chiến với căn bệnh u ác hầu mũi thì chỉ còn một mình anh và mẹ già.

Nhìn đứa con mình dứt ruột sinh ra cứ phải oằn mình vì bệnh tật, chịu đựng những cơn đau nhức giày vò ngày đêm, bà Lũy dù tuổi hơn 70, mắt đã dần mờ đi, đôi tay không còn nhanh nhẹn nhưng vẫn cần mẫn đan từng tấm lát kiếm tiền trang trải cuộc sống. Với tình yêu thương vô bờ bến dành cho con bà Lũy đem hết số tiền dành dụm chạy chữa bệnh tình cho anh Thành, và thêm nhiều lần phải đi vay mượn bà con hàng xóm.

May mắn thay, hành trình tìm lại sức khỏe cho đứa con trai của bà Lũy đã bắt đầu có tia hy vọng le lói. Cơ thể anh Thành đáp ứng thuốc tốt, những cơn đau cũng thưa thớt hơn. Thế nhưng đến thời điểm này, số nợ hơn hơn 50 triệu đồng và chi phí vô thuốc cho con trở thành nỗi trăn trở của gia đình bởi bao nhiều tiền bạc đã hết, kinh tế cạn kiệt, sức lực một mình bà Luỹ chẳng đủ gánh gồng.

Sau khi lắng nghe chia sẻ của gia đình, ĐCNĐ xin tạm ứng cho gia đình số tiền 15 triệu đồng để anh Thành có điều kiện tiếp tục phác đồ hóa trị của mình. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình anh Thành, ĐCNĐ mong muốn hoàn cảnh của anh có thể nhận được nhiều hơn sự quan tâm của các mạnh thường quân gần xa. Mọi sự giúp đỡ, quý khán giả vui lòng liên hệ:

1/ Đoàn Văn Thành – ấp 4, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo: Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

Bích Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *