Tuần này, Địa chỉ nhân đạo lại tiếp tục hành trình của mình tìm đến và chia sẻ với câu chuyện hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Nguyễn Minh Nghiêm ngụ tại xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Em chẳng may mắc phải căn bệnh ngặt nghèo suy thận mãn giai đoạn cuối. Cách đây 2 tháng, em Nguyễn Minh Nghiêm, con trai của ông Hoá- nhân vật chính của chương trình, phát hiện mình mắc phải căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, lúc phát bệnh cũng là lúc những biến chứng đã nhiều và trở nặng.Vợ mất sớm bởi căn bệnh tiểu đường. Ông Hóa một mình gà trống nuôi đứa con trai duy nhất là Nghiêm. Những tưởng khi con cái khôn lớn, trưởng thành thì người làm cha đã tròn phần trách nhiệm, an yên tuổi già thì chẳng may bất hạnh bệnh tật lại ập đến. Sau đợt nhập viện, rút dịch ứ đầu tiên, em Nghiêm được chỉ định tiếp tục chạy thận định kỳ 1 tuần 3 lần. Thế nhưng chúng tôi được biết vì cảnh nhà khốn khó mà cả tuần nay em chưa đi chạy thận lần nào. Sức khỏe sa sút nghiêm trọng.

Một cậu bé chỉ mới 14 tuổi – cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, còn đang ấp ôm biết bao hoài bão ở tương lai. Ấy vậy mà Nghiêm đã phải dang dở chuyện học hành từ năm lớp 7, rời ghế nhà trường, lao vào cuộc mưu sinh vất vả để phụ cha chạy chữa bệnh tình cho mẹ.
Nghiêm bắt đầu cùng cha gánh vác gia đình. Công việc phụ hồ thu nhập chẳng được bao nhiêu, lại bấp bênh vất vả… mà chi phí thuốc men chạy chữa căn bệnh tiểu đường của mẹ lại tốn kém trăm bề.
Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của hai cha con càng trở nên túng quẫn, bởi đâu chỉ là cơm ăn áo mặc, mà còn phải xoay sở số nợ vay lúc trước lo cho mẹ. Sau khi mẹ qua đời tới phiên Nghiêm bệnh ập xuống, rồi sức ông Hoá cũng sa sút theo. Sức khỏe của ông Hóa ngày một kém, cơn tai biến nhẹ khiến căn bệnh lãng tai ngày một nặng.

Thương cho cảnh nhà hai cha con đơn chiếc, lại chí thú làm ăn, bà con hàng xóm cũng thương tình, thường xuyên quan tâm giúp đỡ.
Căn bệnh suy thận mà Nghiêm mắc phải đã ở giai đoạn cuối với nhiều biến chứng nguy hiểm như tăng huyết áp, tim thiếu máu cục bộ, suy tim… khiến em thường xuyên mệt, thở nông và nhanh.

Ngày sức trẻ vẫn còn, Nghiêm tự nhủ sẽ lao động không ngừng nghỉ chỉ mong sao đổi lại một cuộc sống ấm no, khấm khá hơn, phụng dưỡng cha già. Thế nhưng, biến cố bệnh tật lại lần nữa gác lại tất cả những dự định của Nghiêm.

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh Em Nguyễn Minh Nghiêm xin liên hệ địa chỉ:
1/ Em Nguyễn Minh Nghiêm (2001) – xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.
2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.5553/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:
Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

 

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *