Bên bờ hạnh phúc

Từng là cựu sinh viên ngành Hán Nôm, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM, năm 2012, anh Bùi Tiến Phúc làm việc tại thư viện Huệ Quang TP.HCM với công việc là sưu tập các tài liệu cổ. Tại đây, anh có dịp chứng kiến những quyển sách, tư liệu quý trên chất liệu giấy có tuổi đời hàng trăm năm hư hỏng theo thời gian. Tiếc nuối cho những giá trị văn hóa từ sách cũ, sách cổ, Tiến Phúc xin học bổng học Thạc sĩ ngành Bảo tồn di sản văn hóa tại ĐH Phật Quang của Đài Loan vào năm 2014. Trở về quê hương đầu năm 2020, Tiến Phúc cùng vợ lập nên cơ sở Hán Nôm Đường – một xưởng phục chế, tu bổ các tư liệu Hán Nôm cổ, tái sinh sách quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *