Tự tin xuất trận Olympic Bahrain là chướng ngại vật đầu tiên trong nỗ lực giành một suất vào vòng 2 của tuyển Olympic VN

Môn bóng đá nam sẽ lĩnh ấn tiên phong cho đoàn thể thao VN tham dự Á vận hội 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc, khi Olympic VN xuất trận gặp Olympic Bahrain vào lúc 16 giờ chiều nay, 8-11, trên SVĐ Nhân dân Quảng Đông.

Không khí lạc quan tràn ngập trong buổi tập của Olympic VN trước trận đấu với Bahrain. Ảnh: Hải Anh

Theo thể thức giải, ngoài 12 đội đứng đầu 6 bảng, sẽ có thêm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất được đặc cách vào vòng 2. Đó cũng chính là đích nhắm mà Olympic VN hướng đến cho dù theo giới chuyên môn đánh giá, cơ hội giành một trong hai vị trí đầu bảng cũng không ngoài tầm với nếu thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thể hiện phong độ tốt như thời gian qua. Vì thế, việc Ban Huấn luyện Olympic VN tuyên bố khiêm tốn là cố gắng giành vị trí thứ 3 của bảng B có lẽ nhằm giảm áp lực cho các học trò khi bước vào sân chơi đẳng cấp châu lục vốn từ trước đến nay luôn bị xem là quá tầm.

So với Turkmenistan và Iran, Bahrain là đối thủ vừa tầm nhất ở bảng B. Theo thông tin mới nhất, Olympic Bahrain chỉ mang đến giải hai cầu thủ từng góp mặt ở trận tranh vé vớt dự VCK World Cup 2010 với New Zealand là hậu vệ Alsafi Abdulwahab và tiền vệ Abdulwahab Ali. Lý do vì Bahrain đang tập trung toàn lực cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị dự Cúp Vùng vịnh tại Yemen nên chỉ san sẻ cho đội Olympic hai gương mặt trên. Vì vậy nên dù có mặt ở Quảng Châu sớm nhất trong số các đội bóng dự giải nhưng Olympic Bahrain cũng không được đánh giá cao.

Cộng thêm cái duyên luôn chơi tốt mỗi khi gặp các đội bóng Tây Á, các tuyển thủ Olympic VN tỏ ra rất tự tin trước giờ xuất trận. Sau những buổi tập làm quen sân và thời tiết, không khó định hình lối đá của Olympic VN sẽ xoay quanh tiền đạo cắm Anh Đức. Với 5 tiền vệ đá hộ công rất cơ động là Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Ngọc Điểu và Văn Hiếu, Olympic VN chắc chắn sẽ có nhiều phương án triển khai tấn công. Nỗi lo lớn nhất của Olympic VN là bệnh tình của trung vệ Long Giang cũng đã được giải quyết ổn thỏa khi Long Giang đã có thể ra sân tập cùng các đồng đội. HLV Phan Thanh Hùng tự tin khẳng định: “Những ngày vừa qua, toàn đội vẫn chưa được tập làm quen với SVĐ Nhân dân Quảng Đông cũng như có rất ít thông tin về đối thủ Bahrain. Dù vậy, tôi nghĩ Bahrain là đối thủ vừa sức, lại vừa phải thay HLV trưởng người Áo Georg Zellhofer bằng HLV nội là ông Al Shamlan nên họ cũng chưa thực sự hòa nhập, khả năng tìm một chiến thắng cũng không phải quá khó khăn. Toàn đội đã sẵn sàng!”.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *