Bên bờ hạnh phúc

Sau 1 giờ đấu trí và đấu sức, bốn cần thủ đã đưa được con cá trắm đen nặng 34 kg vào bờ. Mỗi chiếc vảy của con cá có đường kính lớn hơn chiều rộng của một chiếc điện thoại.

Chiều ngày 9/11/2010, tại hồ Côn Sơn, Thị xã Chí Linh (Hải Dương), cần thủ Phạm Văn Quang (TP Hải Dương) đã đưa lên bờ được "cụ" trắm đen nặng gần 34 kg sau gần 1 giờ đấu trí và đấu sức.

Để đưa được con trắm đen khá lớn này lên bờ anh Quang phải nhờ đến sự hỗ trợ của 3 bạn câu. Khi con cá được lôi vào gần bờ, một cần thủ đã dùng một lưỡi câu lục khác móc vào đuôi con cá để nó không chạy thoát.

Con trắm đen nặng 34 kg câu được tại hồ Côn Sơn.

"Đây là "cụ" trắm đen to nhất ở Hải Dương từng câu được tại hồ Côn Sơn", ông Hoàng Kựa, chủ hồ Côn Sơn và là người có kinh nghiệm trong nghề câu cá cho hay.

Hồ Côn Sơn, thị xã Chí Linh, có diện tích 43 ha, với sức chứa hàng trăm ngàn m3 nước. Bao quanh hồ là hệ thống đường dạo, cây cảnh. Hồ không chỉ cung cấp nước cho nông nghiệp mà còn cung cấp nguồn thủy sản phong phú cho địa phương.

Các cần thủ chung vui cùng người câu may mắn.
Một chiếc vảy cá có đường kính lớn hơn chiều rộng một chiếc điện thoại

Ở Hải Dương cũng đã từng câu và bắt được các “cụ” cá trắm đen: tại đập Thủy Tinh ở Phả Lại (thị xã Chí Linh) đã từng bắt được cá trắm đen nặng 48 kg; đập Đáp Khê, xã Cổ Thành (thị xã Chí Linh) đã câu được cá trắm đen nặng 38 kg; tại hồ đảo Cò Chi Lăng Nam (huyện Thanh Miện) đã câu được cá nặng 29,5 kg.

Theo VTC 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *