Bên bờ hạnh phúc

10 giờ sáng 14.11, cả thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang yên bình bỗng chứng kiến trận lũ quét kinh hoàng kéo dài gần một giờ liền đã làm tuyến đường độc đạo về đây nứt toác lõm sâu đến hơn ba mét, dài hơn 10 mét gây cô lập hoàn toàn 1.500 hộ dân ở làng chài này.

Tan hoang làng chài Phước Thiện sau trận lũ quét. Ảnh: Minh Đức

Tiếng nhà cửa kêu răng rắc đổ sập trôi theo dòng nước lũ ra biển, hàng trăm người dân ở thôn Phước Thiện hoảng loạn ôm con chạy ra khỏi nhà thoát thân. Cả xóm 3, thôn Phước Thiện hoang tàn, đổ nát nham nhở tưởng như vừa qua trận càn thời chiến tranh. Khu dân cư đang lành lặn, sau lũ quét, hàng loạt căn nhà lâm cảnh “treo” lơ lửng hai bên hố sâu kéo dài ra mép biển. Mếu máo, bơ phờ bên ngôi nhà đổ nát ngay sau trận lũ quét kinh hoàng vừa đi qua, ông Đỗ Quang Tuấn ở xóm 3, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải khóc: “Tranh thủ trời mưa gió ngồi vá lưới trong nhà thì nghe đâu nước lũ sùng sục tràn về xói sâu, biến đường làng thành dòng sông sâu hoắm làm sụp đổ hoàn toàn ngôi nhà của tôi. May mà vợ chồng tôi kịp ôm đứa con sáu tháng tuổi chạy ra khỏi nhà thoát nạn trong gang tấc. Tích góp mấy chục năm qua mới làm được nhà, ai ngờ tai ương lại ập xuống đầu, cuốn trôi nhà tôi ra biển”.

Chưa kịp hoàn hồn sau trận lũ quét hãi hùng, gia đình bà Nguyễn Thị Lệ tất tả chạy ngược xuôi nhờ bà con lối xóm đến giúp đắp bờ bao cố giữ ngôi nhà bị nước lũ xô lệch nghiêng 45 độ. Bà Lệ lo lắng: “Nhà thì xiêu vẹo chực đổ nhào, chưa hết lo giờ lại phải đối phó với triều cường theo “con sông” do lũ quét vừa tạo ra cuốn trôi đi hết cả. Nhà chưa sập nhưng tivi, chén bát, đĩa… trong nhà đều bể nát”. Nhìn trên bức tường nứt nẻ bốn phía, bà Lệ nghẹn ngào rồi oà khóc.

Điều đáng lo nhất là lũ quét đã cưa đôi tuyến đường duy nhất từ khu đô thị mới Vạn Tường về làng chài Phước Thiện sâu hơn 4 mét và kéo dài hơn 10 mét; hàng ngàn mét khối đất đá từ núi Đồng Tranh đã đổ ập xuống chắn ngang tuyến đường gây cô lập hoàn toàn 1.500 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu nơi đây. Lối về làng chài Phước Thiện giờ đây chỉ trông chờ vào đường đi tắt sát mép biển trong điều kiện nguy hiểm sóng to, gió lớn. “Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi thấy lũ quét tàn khốc như thế này xuất hiện ở làng chài chúng tôi. Có thể do mưa lớn quá nên nước lũ từ trên núi Đồng Tranh đổ về dồn ứ, thoát không kịp nên đã gây hiện tượng lũ quét kinh khủng như vậy”, ông Võ Văn Nhân ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải nhận định.

Chiều ngày 14.11, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn đã về kiểm tra hiện trường, kêu gọi người dân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đỡ nhau dằn chống nhà cửa, đắp bờ bao chống thiệt hại “kép” cho nhau. Ông Phạm Hùng, phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, nói điều đáng lo nữa sau trận lũ quét là nạn triều cường xâm thực theo các dòng chảy do lũ quét tạo ra, tràn vào khu dân cư tiếp tục gây sập nhà dân. “Việc cấp bách nhất hiện nay là sớm hàn gắn lại tuyến đường độc đạo về làng chài Phước Thiện để đảm bảo cứu hộ, cứu nạn, tránh gây cô lập dài ngày cho người dân nơi đây”, ông Hùng nói.

Theo SGTT
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *