Bên bờ hạnh phúc

Thí sinh Trần Thị Huệ, Hà Nam, đã dành giải nhất chung kết cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng”, tôn vinh những người đẹp đầy nghị lực đang sống chung với HIV/AIDS.

Ngoài vương miện được trao từ tay ông Michael Michalak, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Trần Thị Huệ được nhận phần thưởng 15 triệu đồng và quà tặng. Giải thưởng cho người giành giải nhì là 10 triệu đồng, giải ba là 8 triệu đồng.

Thí sinh Trần Thị Huệ, Hà Nam đã dành giải nhất.

“Đối với người sống chung với HIV, họ có quyền như tất cả những người bình thường khác, họ vẫn sống, vẫn cống hiến cho Tổ quốc, họ chỉ khác là đang sống chung với H, giúp người có H vươn lên…”, đó là câu trả lời của Trần Thị Huệ tại vòng thi ứng xử. Đêm chung kết cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng” hội tụ 15 người đẹp đến từ 10 tỉnh, thành phố phía Bắc. Đây là cuộc thi người đẹp đầu tiên dành cho người có HIV tại Việt Nam. Từ 110 hồ sơ dự thi, ban giám khảo đã lựa chọn ra 15 thí sinh đến từ 10 tỉnh, thành vào vòng chung kết.

Theo Ban tổ chức, ngoài yếu tố ngoại hình và ứng xử, người chiến thắng là người tích cực tham gia hoạt động phòng chống HIV và các hoạt động xã hội. Vì thế, trước đêm chung kết diễn ra, các thành viên Ban giám khảo đã có những cuộc phỏng vấn, quan sát từng thí sinh và "chấm điểm" thí sinh đạt giải.

Không rực rỡ và hào nhoáng như những cuộc thi sắc đẹp khác, đêm chung kết "Dấu cộng duyên dáng" thu hút người xem ở những nét mộc mạc, hồn nhiên, lạc quan và chân thật của các người đẹp. Với mục đích xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối với người có HIV, đặc biệt là những phụ nữ không may có HIV, cuộc thi đã phần nào thành công bởi sự có mặt và biểu diễn sống động của các thí sinh.

Người đẹp Nghiêm Thị Lan, Thái Bình, nhận được giải Ứng xử hay nhất, trả lời câu hỏi bạn sẽ nói gì nếu có người nói nhiễm HIV là chấm hết. Lan trả lời đầy tự tin và dí dỏm: “Bản thân tôi đã sống chung với HIV đc 10 năm, cũng như con trai tôi. Trong thời gian đó có người nói với tôi nhiễm HIV là chấm hết, nhưng không phải thế. Tuy tôi có H 10 năm nay nhưng tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn xinh đẹp, vẫn duyên dáng. Những người nhiễm H đến giai đoạn cuối có những dịch vụ y tế, được chăm sóc, được điều trị ARV miễn phí, có thể vẫn xinh đẹp, vẫn duyên dáng được 10 năm, 20 năm. Chúng ta, những người có H, có thể tuyên truyền cho người khác HIV là như thế nào, có thể tiếp thêm sức mạnh cho người có H có thêm nghị lực để sống tốt hơn cho bản thân và xã hội”.

Một mong ước chung của nhiều người có HIV được thí sinh Tô Thị Tuyết chia sẻ trên sân khấu: “Mối quan tâm lớn nhất của tôi là việc làm, bởi có việc làm thì những người có H có thu nhập, có hỗ trợ cho con cái, bản thân… Tôi từng có việc làm nhưng vì kỳ thị nên mất việc làm. Nhiều người có H đã không được tham gia các cơ quan, đoàn thể và doanh nghiệp địa phương, họ phải tìm cho mình một công việc, dù ở xa nhà. Chính vì đi làm ăn xa làm ảnh hưởng rất nhiều đến tuân thủ điều trị với những người có H. Trước khi đến với cuộc thi này, tôi rất hy vọng nhiều người giảm kỳ thị với những người có H để họ có việc làm, cống hiến cho xã hội, được sống, được chăm sóc, được chăm sóc cho mình và con cái, để làm những công việc có ích cho xã hội”.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *