Bên bờ hạnh phúc

Sau thông tin về số người chết trong vụ sập tòa nhà ở Bangladesh lên đến hơn 1.000, điều kỳ diệu đã xảy ra khi một phụ nữ còn sống sót vừa được tìm thấy vào chiều 10/5 sau 17 ngày bị kẹt bên dưới đống đổ nát.

Reshma Begum sống sót và được tìm thấy 17 ngày sau vụ nhà sập ở Bangladesh, nhờ thở qua một cái ống và ăn bánh quy lấy từ ba lô đồng nghiệp. Ảnh: AFP

Chỉ huy lực lượng cứu hỏa Bangladesh cho biết, người phụ nữ may mắn này là cô Reshma. Các nhân viên cứu hộ đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô khi họ tiếp cận phần còn sót lại của tầng hai tòa nhà bị sập. Không lâu sau đó, họ đã đưa được Reshma ra khỏi đống đổ nát. Cô không bị thương nghiêm trọng và có thể nói chuyện được. Hiện cô đang được theo dõi sức khỏe tại một bệnh viện quân y.

Hôm 24/4 vừa qua, tòa nhà Rana Plaza, nơi đặt nhiều xưởng may, ở ngoại ô thủ đô Dhaka đã bất ngờ đổ sập, khiến hầu hết công nhân đang làm việc tại đây không kịp chạy thoát ra ngoài.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *