Bên bờ hạnh phúc

Công ty vũ trụ tư nhân Intuitive Machines của Mỹ vừa xác nhận tàu Odysseus không người lái không thể “thức giấc” sau khi tạo nên dấu ấn lịch sử, trở thành tàu đổ bộ thương mại đầu tiên hạ cánh xuống Mặt trăng.
Tàu đổ bộ Mặt trăng Odysseus của Intuitive Machines đã không kết nối liên lạc với trung tâm điều hành ở Trái đất trong tuần qua dù các chuyên gia dự tính các tấm pin Mặt trời của nó có thể tích tụ đủ ánh sáng để hoạt động trở lại. Điều này đồng nghĩa tàu đã vĩnh viễn ngừng hoạt động.

Tàu Odysseus “ngủ vĩnh viễn” trên mặt trăng
Tàu đổ bộ Odysseus đã hạ cánh xuống Mặt trăng ở một góc nghiêng hôm 22/02 vừa qua. Dù vậy, nó vẫn hoàn thành một số thử nghiệm và gửi hình ảnh về Trái đất trước khi bị màn đêm bao phủ buộc tàu phải “ngủ yên”. Một đêm trên Mặt trăng tương đương 12 đến 13 ngày ở Trái đất. Cả Intuitive Machines và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đều đánh giá Odysseus đã thực hiện thành công sứ mệnh của nó. Đây cũng là tàu vũ trụ đầu tiên của Mỹ hạ cánh xuống bề mặt Mặt trăng sau hơn 50 năm.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *