Bên bờ hạnh phúc

 Người dân trên khắp vùng lãnh thổ Đài Loan đã tổ chức lễ hội đèn lồng bằng những màn đốt pháo hoành tráng, độc đáo và ấn tượng hôm 28 tháng 2, ngay vào ngày Tết Nguyên tiêu. Ảnh: Internet

Ngư dân sống dọc theo vùng duyên hải phía Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan bắt đầu lễ hội đốt pháo bằng màn biểu diễn bước đi trên than hồng trong khi đang vác những chiếc ghế kiệu, rồi sau đó nhảy xuống nước để cầu nguyện cho những chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió. Theo truyền thống, 1 đội tàu gồm 15 chiếc sẽ chạy xung quanh cảng Yehliu đánh bắt cá phân phát cho mọi người, hoạt động này được xem như biểu tượng của sự phong phú, dồi dào trong năm mới.

Còn tại thành phố Đài Đông, phía Đông vùng lãnh thổ Đài Loan, theo phong tục, một người đàn ông sẽ mặc trang phục giống như vị thần mang lại sự giàu sang, may mắn, và cho phép mọi người ném pháo vào mình. Những người tham gia tin tưởng chấp nhận chịu đau đớn để xua đuổi ma quỷ và thay đổi thời vận của mình trong năm tới.

 

 Những chiếc lồng đèn hình hổ trong ngày Tết Nguyên Tiêu. Ảnh: Internet

Nhưng có lẽ màn đốt pháo tổ ong ở thị trấn Yên Thủy, thành phố Đài Nam là 1 trong những sự kiện nổi bật nhất được tổ chức vào dịp Tết Nguyên tiêu. Những tòa tháp cao, còn gọi là tổ ong, khi được đốt lên sẽ bắn pháo ra khắp mọi hướng và xoay nhanh giống như những con ong đang bay lượn.

Truyền thống kéo dài 3 ngày này ra đời cách nay khoảng 2.900 năm, lúc thị trấn nhỏ Yên Thủy bị một dịch bệnh nguy hiểm hoành hành trong nhiều năm, nhằm cầu mong dịch bệnh kết thúc. Ngày nay, dịch bệnh tuy không còn nữa nhưng truyền thống này vẫn được giữ gìn và phát huy. Nhiều người tin rằng bị ném pháo vào người càng nhiều thì họ sẽ càng gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *