Hai cha con người Australia đã tìm thấy một cái chai có chứa thông điệp bên trong được một thủy thủ người Trung Quốc ném xuống biển cách nay 5 năm.

Ảnh minh hoạ (Internet)

Hôm 5 tháng 4 vừa qua, thiếu niên tên Peter Lawrence và cha cậu là Mark Lawrence đã bất ngờ tìm thấy một  thông điệp chứa trong một cái chai bị trôi dạt vào bờ biển của một thị trấn ở miền Nam Australia. Trong chai chứa một  lá thư được viết bằng tiếng phổ thông Trung Quốc với nội dung “Bạn có muốn kết bạn không?” và một mảnh giấy hút ẩm. Lá thư bí ẩn không ghi ngày nhưng có đầy đủ tên và địa chỉ của người gửi là Lý Hải Bát sinh sống tại một làng nhỏ ở tỉnh Hà nam, miền Trung Trung Quốc. Tiến sĩ Gary Brassington, một chuyên gia làm việc tại Cục dự báo thời tiết Australia, cho biết chuyến hành trình của cái chai rất kỳ diệu nhưng vẫn có thể xảy ra.

Người gửi thư 30 tuổi sống ở tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng được một cơ quan truyền thông xác định địa điểm nơi cư trú. Anh Lý Hải Bát cho biết anh cảm thấy rất vui khi biết rằng thông điệp của anh cuối cùng cũng có người đón nhận. 

Anh Lý Hải Bát gọi đây là duyên phận và nói rằng anh rất muốn kết bạn với Peter và cha của cậu.

Lý Hải Bát đã mời gia đình Lawrence đến thăm gia đình anh ở thành phố Luoyang, nơi anh sinh sống kể từ khi quay trở về từ chuyến hành trình năm 2007.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *