Ở Đức, lễ hội “Rose Monday” hay “Ngày thứ Hai hoa hồng” là một ngày rất quan trọng trong số các lễ hội của quốc gia này. Ảnh: minh hoạ (Internet)

Dù nhiệt độ không khí lạnh giá và khắc nghiệt cũng không thể ngăn được niềm vui và sự hào hứng của những người yêu thích lễ hội “Ngày Thứ Hai hoa hồng”. Có khoảng 400.000 người xếp hàng rồng rắn trên đường phố để cùng chung vui bên cạnh những chiếc xe hoa rực rỡ màu sắc mà mọi người phải mất đến 4 tuần để thiết kế.

Cả ý tưởng của lễ hội đều xoay quanh con số 11, 1 con số mang nhiều ý nghĩa. Đối với nhiều người thì đây quả là 1 sự kiện rất đặc biệt, chẳng hạn như lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 66 được xem trọng hơn lần thứ 65 và sự kiện lễ hội lần thứ 111 cũng thế.

Vào cuối thế kỷ 19, những người tổ chức các lễ hội của địa phương đã gặp nhau tại 1 quán rượu để thành lập câu lạc bộ Mainz. Cuộc gặp gỡ của họ vào năm 1898 nhanh chóng được nhiều người biết đến vì câu lạc bộ mang tên MCC của họ đã góp nhiều công sức phát triển qui mô của những lễ hội hóa trang tưng bừng, sôi động như ngày nay.

Một trong những điều thành công nhất của câu lạc bộ Mainz là toàn bộ họat động của lễ hội Ngày thứ Hai hoa hồng sẽ được phát sóng trên khắp nước Đức thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hàng năm. Nhưng cuộc liên hoan lớn nhất chính là những gì diễn ra trên đường phố, nơi những người thích lễ hội có thể tham gia nhiều hoạt động hào hứng.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *