Thủ đô Luân Đôn của nước Anh vừa tổ chức cuộc thi nếm bia dành cho những tín đồ ưa chuộng loại nước uống có cồn này trên khắp thế giới. Thí sinh chiến thắng sẽ trở thành “Người nếm bia chính thức của Luân Đôn” và đó là một việc làm nghiêm túc dành cho họ.

 

Nếm bia là nghề có lịch sử hình thành từ thời Trung cổ, nhưng nó đã biến mất kể từ những năm 1800. Theo truyền thống, những người nếm bia được gọi là “phù thủy rượu bia”. Công việc của họ ra đời vào thế kỉ XII. Người nếm bia có nhiệm vụ nếm và thử nồng độ cồn trong bia. Mức cồn càng cao, mức thuế đánh càng nặng. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ.

Trong cuộc thi diễn ra vào năm 2010 này, yêu cầu dành cho các thí sinh là họ phải là người yêu thích bia của nước Anh. Trong hơn 1.000 đơn dự thi, 6 người được chọn vào vòng chung kết. Các thí sinh phải nếm vị của 16 loại bia khác nhau gồm bia đen, bia đắng, bia có nồng độ cồn nặng và bia có độ cồn nhẹ.

Sau đó, họ có bài phát biểu kéo dài một phút trước Ban giám khảo để nêu ra lí do tại sao họ xứng đáng nhận được công việc này. Bài phát biểu ấn tượng mang tên “Hoan nghênh rượu bia” của anh Steve Williams đã chiếm được cảm tình của Ban giám khảo và anh là người giành chiến thắng trong cuộc thi.

Với công việc này, William sẽ được trả 1.000 bảng Anh để đi đến các quán rượu và nếm bia ở thành phố Luân Đôn. Sau đó, anh sẽ viết những trải nghiệm về công việc của người nếm bia trên trang blog.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *