Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Đông đảo người dân địa phương vừa có mặt tại phố Brick Lane ở thủ đô Luân Đôn, nước Anh để chứng kiến cuộc thi chạy cùng với bánh kếp truyền thống. Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên ở xứ sở sương mù vào năm 1445.

Cuộc thi nhằm mục đích quyên góp tiền cho dịch vụ London Air Ambulance. Các nhóm thí sinh vừa rán bánh kếp vừa chạy tiếp sức trên đường phố trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Cuộc thi bắt nguồn từ việc một người phụ nữ đang cố gắng hoàn thành món bánh kếp để kịp mang đến nhà thờ trong ngày thứ Ba rửa tội Shrove Tuesday. Bỗng nhiên, bà nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu đến giờ làm lễ. Để khỏi chậm trễ, bà đã phải chạy đến nhà thờ trong khi vẫn còn cầm theo chảo rán và bánh kếp trên tay.

Giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay là các bếp trưởng đến từ Công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống Habour and Jones sau khi đánh bại một loạt các đối thủ khác. Các bếp trưởng của công ty cho biết đội của họ đã không ngừng tập luyện trong thời gian dài để chuẩn bị cho cuộc thi này.

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *