Người tự mệnh danh là “Người phản lực” vừa thất bại trong nỗ lực trở thành người đầu tiên thực hiện chuyến du hành liên lục địa bằng đôi cánh phản lực do ông chế tạo. Năm 2008, ông đã thành công trong chuyến bay qua eo biển Măng-sơ giữa nước Anh và nước Pháp.

"Người phản lực" Yves Rossy

Yves Rossy, 50 tuổi, là người Thụy Sĩ, trước đây từng là phi công. Ông vừa thất bại khi thực hiện chuyến bay vượt quãng đường gần 40km băng qua vùng biển giữa châu Phi và châu Âu. Theo kế hoạch, ông Yves Rossy sẽ nhảy ra khỏi máy bay từ độ cao khoảng 1.980m phía trên thành phố Tangier, Ma-rốc trước khi kích hoạt 4 động cơ phản lực trên đôi cánh để thực hiện chuyến bay khoảng 15 phút đến Tây Ban Nha.

Ông Rossy chỉ bay được khoảng nửa đoạn đường thì rơi xuống biển. May mắn, ông không bị thương. Ông được trực thăng cứu hộ chở về thành phố Tangier. Đại diện nhà tài trợ cho chuyến bay liên lục địa Webtel.Mobi, Giám đốc điều hành Stuart Sturzel cho biết, ông Rossy sẽ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế và hy vọng, ông sẽ tiếp tục thực hiện chuyến bay trong vài tháng tới.

– “Theo tôi, đây là một thành công khi một người thật can đảm mới có thể thực hiện được điều như thế này. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ ngay lần đầu tiên, điều đó thật hoàn hảo. Nhưng nếu không thì cũng chẳng có gì quan trọng vì đây là nỗ lực đầu tiên. Ông sẽ thử lần nữa và nhiều lần nữa.”

Yves Rossy từng là người đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay qua eo biển Măng-s giữa nước Anh và nước Pháp bằng đôi cánh trang bị động cơ phản lực vào tháng 9/2008.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *