Bên bờ hạnh phúc

Tại công viên High Line của thành phố New York (Mỹ) vừa xuất hiện một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt khổng lồ làm từ rác thải nhựa nhằm một lần nữa kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường nhân Ngày Trái đất (22/4).
Tác phẩm có tên “Suy ngẫm về đồ nhựa sử dụng một lần” do nghệ sĩ Benjamin Von Wong tạo ra. Rất nhiều vỏ hộp nhựa dùng một lần thuộc nhiều loại sản phẩm, từ hộp bột giặt, chai sữa tắm, kem dưỡng da… được phun sơn màu xám và sắp xếp thành mô hình một quái vật với những chiếc “xúc tu” có thể chuyển động và có gắn những tấm gương lớn ở đầu mút.
Ngoài nêu thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa dùng một lần, tác phẩm còn kêu gọi mọi người hãy thay đổi hành vi tiêu dùng với thông điệp “Đừng mua mới, hãy tái sử dụng”.
“Tất nhiên, không phải việc tái sử dụng các món đồ nhựa sẽ giải quyết được mọi thứ, nhưng chính những điều đơn giản đó lại có thể tạo ra tác động lớn.”
Sau thời gian trưng bày ở công viên High Line, tác phẩm này sẽ được chuyển đến một địa điểm khác ở bang New Jersey.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *