Thủ đô Mexico City của Mexico mới đây đã trở nên rộn ràng khi hàng trăm người cùng hóa trang và diễu hành trên đường phố. Đây là một phần của Lễ hội “Ngày của người chết”, lễ hội truyền thống nhằm tưởng nhớ những người đã khuất, và tôn vinh cuộc sống ở quốc gia này.


Người tham gia diễu hành đã hóa trang theo nhiều cách khác nhau, song đa phần mô phỏng những bộ xương “La Catrina”, một biểu tượng gắn liền với lễ hội này.
“Cuộc diễu hành ngày càng phong phú và mở rộng về quy mô, song mọi người luôn tôn trọng truyền thống. “La Catrina” hiện có rất nhiều biến thể, tuy nhiên, những bộ xương kiểu cổ điển vẫn chiếm đa số.”
Hình ảnh bộ xương “La Catrina” do cố họa sĩ truyện tranh người Mexico Jose Guadalupe Posadas sáng tạo ra. Năm nay, nhân kỷ niệm 110 năm ngày mất của ông, các nghệ nhân địa phương đã kỳ công chuẩn bị những bộ trang phục hóa trang bộ xương với chất liệu phù hợp với mẫu thiết kế của họa sĩ Jose Guadalupe Posadas ngày xưa.


Lễ hội “Ngày của người chết” đã chính thức trở thành lễ hội truyền thống của Mexico từ đầu thế kỷ 20. Sự kiện này năm nay sẽ diễn ra vào ngày 02/11 tới. Truyền thống thờ cúng tổ tiên này cũng phổ biến ở những nước có đông người bản địa khác như Guatemala, Peru, Bolivia, Ecuador.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *