Người dân tại dãy núi Pyrénées, phần thuộc miền Nam nước Pháp, mới đây đã tưng bừng tổ chức Lễ hội Gấu truyền thống với ý nghĩa chào đón loài gấu. Sự kiện năm nay càng trở nên đặc sắc hơn khi lễ hội này vừa được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm ngoái.


Lễ hội diễn ra tại thị trấn Arles-sur-Tech thuộc tỉnh Đông Pyrénées. Theo truyền thống, một người dân địa phương đã hóa trang thành con gấu nâu, đảm nhận việc ca hát và diễu hành cùng mọi người trong đám rước quanh thị trấn. Trong khi đó, những người khác hóa thân thành các thợ săn. Nhiệm vụ của họ là rượt đuổi, ngăn chặn con gấu tấn công mọi người.
Lễ hội này được tổ chức hằng năm, nhằm chào đón mùa Xuân, đồng thời ngợi ca mối quan hệ mật thiết giữa con người với thiên nhiên.

“Quê hương của chúng tôi khá hẻo lánh. Vì vậy, việc lễ hội này được UNESCO công nhận là Di sản thế giới sẽ giúp nơi đây được thế giới biết đến nhiều hơn, cũng như giúp chúng tôi lưu giữ các truyền thống tốt hơn.”
Theo người dân địa phương, họ đã mất khoảng 10 năm để thực hiện các thủ tục đề nghị UNESCO công nhận lễ hội gấu là di sản của nhân loại.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *