Những sân vận động chật kín, rợp trời cờ quạt. Những cuộc ganh đua, rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Sự đè bẹp và những cuộc lật đổ ngoạn mục. Những cuộc đụng độ, va chạm của những bản sắc bóng đá… Những điều đó chỉ có thể là Champions League, như ở lượt về vòng sơ loại của chiếc cúp danh giá này…

Shevchenko dính thẻ vàng trong trận lượt về Dynamo Kiev – Ajax

Sampdoria gục ngã trước ngưỡng cửa vòng đấu bảng với cái cách không thể bi kịch hơn. Dẫn trước đối thủ với tỉ số 3 – 0 đến tận phút bù giờ thứ ba, thế nhưng một quả tạc đạn của Rosenberg của Werder Bremen đã đánh đổ mọi công sức của họ. Cassano đã mỉm cười tinh quái khi đã cùng đồng đội ra sức câu giờ và ngỡ đã bước chân qua cánh cửa thiên đàng khi thời gian trôi về những phút cuối, nhưng những người Ý đã lại không lường trước ý chí của người Đức. Hai đội bước vào những hiệp phụ và Pizzaro đã kịp ra đòn nốc ao đối với các cầu thủ đã rã rời ý chí và thể lực của Samdoria ở phút 100 bằng một cú sút chìm căng như kẻ chỉ.

Đại diện Tây Ban Nha, đội bóng tiếng tăm Sevilla, đã không thể nuốt trôi món “đặc sản” phòng ngự phản công của người Bồ Đào Nha. Ngay trên sân nhà và trước một đội bóng hầu như vô danh trên đấu trường châu Âu, họ đã để thua với tỉ số 3 – 4.

CLB Braga đã chơi phản công khá hoàn hảo, ghi bàn vào lưới Sevilla dễ như lấy đồ từ túi. Sevilla chỉ còn là cái bóng của mình dù tên sân họ vẫn còn những ngôi sao như Kanoute, Fabiano, Navas và cả ba cầu thủ đều đã ghi bàn…

Trong một trận cầu tâm điểm khác vòng sơ loại Champions League khác, Ajax Amsterdam đã loại Dynamo Kiev bằng tỉ số sít sao 2 – 1. Những ngôi sao cuối cùng của “siêu thị” bóng đá châu Âu này, tiền đạo Luis Suarez và thủ môn Stekelenburg, là những người đã làm nên chiến thắng cho đội bóng Hà Lan này. Những cố gắng của Shevchenko và đồng đội chỉ có thể làm một thế trận kịch tính đến tận phút cuối cùng của trận đấu. Cũng như chàng tiền đạo lừng danh một thời này, Dynamo khó có thể tìm lại thời hoàng kim của mình ở đấu trường châu Âu…

Tottenham Hotspur chứng tỏ sân chơi Champions League không dành cho những “cậu bé”. Họ đã đè bẹp CLB Young Boys của Thuỵ Sĩ với tỉ số 4 – 0. Có chút ngỡ ngàng khi ở lượt đi họ bị dẫn đến 3 – 0 bởi CLB này và đã kịp gỡ lại hai bàn trước khi trở về sân nhà. Tottenham chứng tỏ họ là sự thay thế xứng đáng cho Liverpool trong vai trò là một đại gia mới của nước Anh. Các cầu thủ của Spurs chơi một trận đầy năng lượng và phương án chơi theo kiểu NBA (giải vô địch bóng rổ nhà nghề Mỹ) đã thành công khi tiền đạo cao kều Peter Crough đã lập một hattrick.

Một số gương mặt quen thuộc của Champions League như Rosenborg, Zenit, S. Prague… bị loại và nhường chỗ cho những CLB vô danh như Copenhagen, Zilina…

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *